aumy.wood
03-08-2012, 03:19 PM
Kính thưa các quý bà, quý cô...nghệ thuật cưa trai này không áp dụng cho các chàng trai đã có người yêu ,đàn ông đã có vợ , các bô lão trên 70 tuổi ,hoặc các em trai dưới 14 tuổi...hoặc các đối tượng...xăng pha nhớt...nhớ....
Nghiêm cấm kua nhìu chàng cùng 1 lúc, cấm kua bồ của bạn, còn mình thì sau khi soạn thảo bí kíp này thì cầu mong các bạn gái vác cưa tới cưa ...hehe... ( Y!M : thattinhuoc )
¤ Chương I : Hạ Gục Con Trai ¤
Hạ Gục Con Trai
Tác giả : Lê Văn Thắng
( đã kí tên nhưng ai đọc bài viết này nếu đem ra áp dụng thì tự chịu trách nhiệm nha .! )
Bạn yêu 1 người trong số chúng tôi và bạn muốn tình cảm của hai người phát triển trên mức tình bạn. Nhưng anh ấy tỏ ra rất bình thản, còn bạn cứ như ngồi trên đống lửa, bạn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Vậy thì đây là một số lời khuyên dành cho bạn. Thật sự chúng tôi cũng dễ bị hạ gục lắm ^_^
1. Khi gặp anh ấy, hãy luôn nở nụ cười trên môi. Tuy nhiên, đó phải là nụ cười đúng lúc, đúng chỗ và thật tự nhiên.
2. Đừng nghĩ phải thay đổi bản thân mình để giống với mẫu người nào đó mà bạn cho là lý tưởng. Hãy để cho các chàng trai yêu bạn không phải vì bạn giống như cô bạn gái trước của anh ấy, hay vì bạn giống như một ngôi sao điện ảnh nào đó. Lý do đơn giản nhất để cuốn hút anh ấy là chính con người bạn.
3. Nếu bạn không đủ tự tin lắm với vẻ bề ngoài của mình, thì cũng đừng tỏ ra thụ động và im như thóc khi đứng bên anh ấy. Bạn nhất định phải gây ấn tượng với anh ấy bằng những câu chuyện hài hước, bằng những câu nói dịu dàng hay chỉ đơn giản là cách nhìn nhận sắc sảo và thông minh của bạn về một vấn đề nào đó.
4. Nếu bạn thực sự có cảm tình với một chàng trai nào đó, đừng ngại chủ động bật đèn xanh. Chỉ có điều muốn thành công bạn cần một chiến thuật thông minh và nhạy bén. Nếu như giữa hai bạn vẫn còn quá ít cơ hội để tiếp xúc, thì không nên đốt cháy giai đoạn. Cách tốt nhất là tìm những sở thích chung, những công việc cả hai cùng hứng thú, cũng như tìm hiểu những thói quen của nhau để hai bạn dễ dàng hiểu và đồng cảm.
5. Nếu như anh ấy rất giỏi về một lĩnh vực nào đấy, thì cách tốt nhất là bạn nên quan tâm đến lĩnh vực đó, nếu có thể hãy xin làm cô học trò nhỏ của anh ấy. Đàn ông luôn muốn là người được phụ nữ ngưỡng mộ và thán phục.
6. Đừng tỏ ra vội vàng, trước hết hãy làm một người bạn thực sự của anh ấy. Hãy để anh ấy làm quen với sự có mặt của một cô bạn gái đáng yêu và đừng tạo cho anh ấy bất cứ mọt áp lực hay sự ràng buộc nào cả.
7. Hãy tìm đến những người bạn chung của cả hai và nhờ họ làm "giao liên" cho bạn. Người đó sẽ cung cấp cho bạn hàng loạt những thông tin quan trọng về anh ấy, hay tổ chức những cuộc vui nhằm giúp cho hai bạn có cơ hội tiếp cận và nói chuyện. Đây phải là một người bạn thực sự tốt bụng và đáng tin cậy, tránh tình trạng gửi trứng cho ác .
Khi viết bài này tôi biết rằng : Mình đang vẽ 1 tấm bản đồ đơn giản nhất để cho quân địch đánh phá sự yên tĩnh của lô cốt trái tim chúng tôi ^_^ Nhưng cũng chỉ vì quân địch có nhiều nai vàng ngơ ngác, đang mải miết đạp trên lá vàng khô để tìm cỏ non ! Mà không để ý rằng cỏ non đang nằm dưới lớp lá cằn cỗi đó !
Chúc các bạn thành công ! Và chúc cho những chiến hữu của tôi gặp được những chú nai vàng ngơ ngác vô tình lượm được cuốn bí kíp ! Còn tui may quá không có cách nào bị hạ gục hia hia bởi vì tôi quá thuộc bí kíp này rồi sao hạ được tôi
¤ Chương II : Thể Hiện Sự Quan Tâm ¤
Cách Thể Hiện Sự Quan Tâm
Tác giả : Lê Văn Thắng
( đã kí tên nhưng ai đọc bài viết này nếu đem ra áp dụng thì tự chịu trách nhiệm nha .! )
Xưa nay thường chỉ có con trai vác cưa đi cưa chị em ...nhưng thời đại bây giờ khác rồi..bình đẳng nam nữ...con gái cũng phải đứng lên chứ nhỉ?...và có thể nói..con gái mà đã ra tay thì gạo xay ra cám...cứ gọi là diệt con nào...con ấy chết...
thật ra bọn con trai cũng có trái tim, có tình cảm...và hãy đánh thật mạnh vào tâm lí của bọn nó ....
trước tiên thì hãy quan tâm một chút , chẳng hạn như :" anh đi học(làm) thì đi chầm chậm thôi, anh đi nhanh quá...em cứ thấy lo lo" ( cái này hiệu nghiệm lắm ạ ) ....thêm nữa " trời lạnh rồi , anh đi nhớ quàng khăn vào cho ấm, em thấy anh cứ ăn mặc phong phanh, ốm thì sao ạ ? "...
hờ hờ...trước tiên thế đã...vài lần cho nó ngấm rồi tiếp tục ...
¤ Chương III : Nghệ Thuật Cưa Trai ¤
Nghệ Thuật Cưa Trai
Tác giả : Lê Văn Thắng
( đã kí tên nhưng ai đọc bài viết này nếu đem ra áp dụng thì tự chịu trách nhiệm nha .! )
Nhận thấy trong cuộc sống ngày nay...hiện tượng '' cọc đi tìm trâu '' có thể nói là rất nhiều và điều này đã gây không ít cảm hứng thích thú cho mình ...và nhận thấy chính mình cũng từng là nạn nhân của 1 số Fan nữ cuồng nhiệt vác cưa cưa lấy cưa để...( nhưng mình không có đổ đâu nhé ) ...
Vậy nên ngày hôm nay mình xin được ra mắt '' Nghệ thuật cưa trai ''
1 điều cơ bản mà tác giả muốn nói với các bạn về cánh đàn ông...đó chính là họ là những con người rất SĨ DIỆN ( tớ cũng không nằm ngoài )...Vậy nên họ rất muốn được KHEN , tất nhiên là phải khen thật lòng rồi nhưng nếu có ca ngợi họ hơn 1 chút thì việc đó như 1 liều thuốc tuyệt vời giúp chàng trai cua bạn thêm sung mãn và tự tin hơn trong cuộc sống...
Ví dụ : bạn khen anh ấy đẹp trai thì không nên là đẹp trai thôi đâu mà bạn phải đem ra so sánh . chẳng hạn : anh đẹp trai giống như diễn viên Hàn Quốc ý . anh có đôi mắt thật giống anh chàng gì đó . đại loại như vậy ( mình cũng đã từng bị như vậy . mũi phồng lên to lắm !!)
...Điều thứ 2...tính cách đàn ông rất THẤT THƯỜNG...có thể họ rất hung hăng trong 1 số trường hợp nhưng khi yên vị trong vòng tay bạn gái thì họ hiền lành như 1 đứa trẻ sơ sinh vây...hix...khó nói lắm...
...Vì vậy để cưa đổ 1 chàng trai mà bạn có cảm tình...Không khó...Chỉ cần bạn làm theo những điều sau :
...Trước tiên , là một người phụ nữ , bạn phải QUYẾN RŨ , cái quyến rũ ở đây không hẳn đã là hình thức cha sinh mẹ đẻ mà phân lớn nó nằm ở tính cách bạn , tâm hồn bạn...và style ăn mặc của bạn...make up của bạn...có thể bạn không xinh đẹp như những người mẫu thời trang nhưng vẻ quyến rũ tự tin của bạn có thể chiếm được cảm tình của anh ta ngay thời khắc đầu tiên...nên nhớ...đối với con trai...thì ẤN TƯỢNG bề ngoài của 1 một người con gái là rất quan trọng...(riêng mình mình thick con gái đẹp lắm hi`hi`)
...Vì là con gái...Nên việc cầm cưa của bạn phải KHÉO LÉO...Làm sao phải để cho chàng trai của bạn hiểu ý...Đừng có sồn sồn lên muốn ăn tươi nuốt sống người ta là không được đâu đấy ( tớ bị như thế không biết bao lần ,hic)..
...Hãy thể hiện mình là một người con gái DỊU DÀNG , biết QUAN TÂM và CHIA SẺ...nhất là những khi chàng buồn...và hãy cố gắng là một người bạn tốt trước đã..
...Thường thì một chàng trai nếu như có tình ý lại với bạn thì anh ta sẽ phát tín hiệu ngay....cứ yên tâm , kiên trì nhớ..
...Mình thì mình nghĩ là tình yêu không cứ phải bên con trai ngỏ lời trước...hay tấn công trước...trường hợp cả 2 kết nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và cưa nhau thì...bó tay rồi...quá đẹp..miễn bàn
...Tất nhiên ,cuộc sống không thể tránh khỏi những lúc thất bại..Tình cảm là cái không thể gượng ép..Là một người cầm cưa ,dù thế nào đi nữa bạn vẫn sẽ phảiluôn là 1 người bạn tốt bên chàng trai bạn thích...Chắc chắn anh ta cũng luôn mong muôn điều đấy...Biết đâu dần dà ...tình bạn lại hóa thành tình yêu thì sao ??? Hê hê hê hê..
¤ Chương IV : Cách Tỏ Tình ¤
Cách Tỏ Tình
Tác giả : Lê Văn Thắng
( đã kí tên nhưng ai đọc bài viết này nếu đem ra áp dụng thì tự chịu trách nhiệm nha .! )
Các bạn gái ạ..! theo thường lệ thì các bạn trai tỏ tình trước chứ không phải là bạn gái tỏ tình trước đâu các bạn ạ..! Nhưng Lê Văn Thắng sẽ giúp bạn 1 số cách để áp dụng khi cần thiết ..! Trước hết, khi tỏ tình điều cần thiết là bạn phải rèn luyện bản lĩnh tự tin và "chai mặt" ( muốn ràn luyện bản lĩnh chai mặt thì bạn cà mặt xuống đường đó đến khi chai mặt nha ..! )
Sau đây là 1 số cách. Ai muốn biết thêm thì liên hệ trực tiếp với Lê Văn Thắng nha..!
Cách 1 : Bạn có thể muợn sách, vỡ của đối tương. Sau đó bạn vẽ 1 trái tim trong quyển sách, vỡ bạn ấy . ; rồi ghi vào trong hình trái tim đó tên bạn và tên bạn ấy ..!
Cách 2 : Bạn có thể gặp bạn ấy và nói trực tiếp : Từ khi gặp anh em mới thấu hiểu sự cô đơn của em... như 1 con thuyền trôi giữa biển mênh mông không có bờ cập bến. Em thấy anh rất khác với những người con trai khác, điều đó làm em rất chú ý đến anh. Và chính anh đã làm cho con tim em phải rung động. Không biết anh còn chỗ trống nào để cho em cập bến không ..?... đại khái là như vậy... bạn muốn nói tiếp thế nào thì nói ...!
Sưu Tầm
Nghiêm cấm kua nhìu chàng cùng 1 lúc, cấm kua bồ của bạn, còn mình thì sau khi soạn thảo bí kíp này thì cầu mong các bạn gái vác cưa tới cưa ...hehe... ( Y!M : thattinhuoc )
¤ Chương I : Hạ Gục Con Trai ¤
Hạ Gục Con Trai
Tác giả : Lê Văn Thắng
( đã kí tên nhưng ai đọc bài viết này nếu đem ra áp dụng thì tự chịu trách nhiệm nha .! )
Bạn yêu 1 người trong số chúng tôi và bạn muốn tình cảm của hai người phát triển trên mức tình bạn. Nhưng anh ấy tỏ ra rất bình thản, còn bạn cứ như ngồi trên đống lửa, bạn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Vậy thì đây là một số lời khuyên dành cho bạn. Thật sự chúng tôi cũng dễ bị hạ gục lắm ^_^
1. Khi gặp anh ấy, hãy luôn nở nụ cười trên môi. Tuy nhiên, đó phải là nụ cười đúng lúc, đúng chỗ và thật tự nhiên.
2. Đừng nghĩ phải thay đổi bản thân mình để giống với mẫu người nào đó mà bạn cho là lý tưởng. Hãy để cho các chàng trai yêu bạn không phải vì bạn giống như cô bạn gái trước của anh ấy, hay vì bạn giống như một ngôi sao điện ảnh nào đó. Lý do đơn giản nhất để cuốn hút anh ấy là chính con người bạn.
3. Nếu bạn không đủ tự tin lắm với vẻ bề ngoài của mình, thì cũng đừng tỏ ra thụ động và im như thóc khi đứng bên anh ấy. Bạn nhất định phải gây ấn tượng với anh ấy bằng những câu chuyện hài hước, bằng những câu nói dịu dàng hay chỉ đơn giản là cách nhìn nhận sắc sảo và thông minh của bạn về một vấn đề nào đó.
4. Nếu bạn thực sự có cảm tình với một chàng trai nào đó, đừng ngại chủ động bật đèn xanh. Chỉ có điều muốn thành công bạn cần một chiến thuật thông minh và nhạy bén. Nếu như giữa hai bạn vẫn còn quá ít cơ hội để tiếp xúc, thì không nên đốt cháy giai đoạn. Cách tốt nhất là tìm những sở thích chung, những công việc cả hai cùng hứng thú, cũng như tìm hiểu những thói quen của nhau để hai bạn dễ dàng hiểu và đồng cảm.
5. Nếu như anh ấy rất giỏi về một lĩnh vực nào đấy, thì cách tốt nhất là bạn nên quan tâm đến lĩnh vực đó, nếu có thể hãy xin làm cô học trò nhỏ của anh ấy. Đàn ông luôn muốn là người được phụ nữ ngưỡng mộ và thán phục.
6. Đừng tỏ ra vội vàng, trước hết hãy làm một người bạn thực sự của anh ấy. Hãy để anh ấy làm quen với sự có mặt của một cô bạn gái đáng yêu và đừng tạo cho anh ấy bất cứ mọt áp lực hay sự ràng buộc nào cả.
7. Hãy tìm đến những người bạn chung của cả hai và nhờ họ làm "giao liên" cho bạn. Người đó sẽ cung cấp cho bạn hàng loạt những thông tin quan trọng về anh ấy, hay tổ chức những cuộc vui nhằm giúp cho hai bạn có cơ hội tiếp cận và nói chuyện. Đây phải là một người bạn thực sự tốt bụng và đáng tin cậy, tránh tình trạng gửi trứng cho ác .
Khi viết bài này tôi biết rằng : Mình đang vẽ 1 tấm bản đồ đơn giản nhất để cho quân địch đánh phá sự yên tĩnh của lô cốt trái tim chúng tôi ^_^ Nhưng cũng chỉ vì quân địch có nhiều nai vàng ngơ ngác, đang mải miết đạp trên lá vàng khô để tìm cỏ non ! Mà không để ý rằng cỏ non đang nằm dưới lớp lá cằn cỗi đó !
Chúc các bạn thành công ! Và chúc cho những chiến hữu của tôi gặp được những chú nai vàng ngơ ngác vô tình lượm được cuốn bí kíp ! Còn tui may quá không có cách nào bị hạ gục hia hia bởi vì tôi quá thuộc bí kíp này rồi sao hạ được tôi
¤ Chương II : Thể Hiện Sự Quan Tâm ¤
Cách Thể Hiện Sự Quan Tâm
Tác giả : Lê Văn Thắng
( đã kí tên nhưng ai đọc bài viết này nếu đem ra áp dụng thì tự chịu trách nhiệm nha .! )
Xưa nay thường chỉ có con trai vác cưa đi cưa chị em ...nhưng thời đại bây giờ khác rồi..bình đẳng nam nữ...con gái cũng phải đứng lên chứ nhỉ?...và có thể nói..con gái mà đã ra tay thì gạo xay ra cám...cứ gọi là diệt con nào...con ấy chết...
thật ra bọn con trai cũng có trái tim, có tình cảm...và hãy đánh thật mạnh vào tâm lí của bọn nó ....
trước tiên thì hãy quan tâm một chút , chẳng hạn như :" anh đi học(làm) thì đi chầm chậm thôi, anh đi nhanh quá...em cứ thấy lo lo" ( cái này hiệu nghiệm lắm ạ ) ....thêm nữa " trời lạnh rồi , anh đi nhớ quàng khăn vào cho ấm, em thấy anh cứ ăn mặc phong phanh, ốm thì sao ạ ? "...
hờ hờ...trước tiên thế đã...vài lần cho nó ngấm rồi tiếp tục ...
¤ Chương III : Nghệ Thuật Cưa Trai ¤
Nghệ Thuật Cưa Trai
Tác giả : Lê Văn Thắng
( đã kí tên nhưng ai đọc bài viết này nếu đem ra áp dụng thì tự chịu trách nhiệm nha .! )
Nhận thấy trong cuộc sống ngày nay...hiện tượng '' cọc đi tìm trâu '' có thể nói là rất nhiều và điều này đã gây không ít cảm hứng thích thú cho mình ...và nhận thấy chính mình cũng từng là nạn nhân của 1 số Fan nữ cuồng nhiệt vác cưa cưa lấy cưa để...( nhưng mình không có đổ đâu nhé ) ...
Vậy nên ngày hôm nay mình xin được ra mắt '' Nghệ thuật cưa trai ''
1 điều cơ bản mà tác giả muốn nói với các bạn về cánh đàn ông...đó chính là họ là những con người rất SĨ DIỆN ( tớ cũng không nằm ngoài )...Vậy nên họ rất muốn được KHEN , tất nhiên là phải khen thật lòng rồi nhưng nếu có ca ngợi họ hơn 1 chút thì việc đó như 1 liều thuốc tuyệt vời giúp chàng trai cua bạn thêm sung mãn và tự tin hơn trong cuộc sống...
Ví dụ : bạn khen anh ấy đẹp trai thì không nên là đẹp trai thôi đâu mà bạn phải đem ra so sánh . chẳng hạn : anh đẹp trai giống như diễn viên Hàn Quốc ý . anh có đôi mắt thật giống anh chàng gì đó . đại loại như vậy ( mình cũng đã từng bị như vậy . mũi phồng lên to lắm !!)
...Điều thứ 2...tính cách đàn ông rất THẤT THƯỜNG...có thể họ rất hung hăng trong 1 số trường hợp nhưng khi yên vị trong vòng tay bạn gái thì họ hiền lành như 1 đứa trẻ sơ sinh vây...hix...khó nói lắm...
...Vì vậy để cưa đổ 1 chàng trai mà bạn có cảm tình...Không khó...Chỉ cần bạn làm theo những điều sau :
...Trước tiên , là một người phụ nữ , bạn phải QUYẾN RŨ , cái quyến rũ ở đây không hẳn đã là hình thức cha sinh mẹ đẻ mà phân lớn nó nằm ở tính cách bạn , tâm hồn bạn...và style ăn mặc của bạn...make up của bạn...có thể bạn không xinh đẹp như những người mẫu thời trang nhưng vẻ quyến rũ tự tin của bạn có thể chiếm được cảm tình của anh ta ngay thời khắc đầu tiên...nên nhớ...đối với con trai...thì ẤN TƯỢNG bề ngoài của 1 một người con gái là rất quan trọng...(riêng mình mình thick con gái đẹp lắm hi`hi`)
...Vì là con gái...Nên việc cầm cưa của bạn phải KHÉO LÉO...Làm sao phải để cho chàng trai của bạn hiểu ý...Đừng có sồn sồn lên muốn ăn tươi nuốt sống người ta là không được đâu đấy ( tớ bị như thế không biết bao lần ,hic)..
...Hãy thể hiện mình là một người con gái DỊU DÀNG , biết QUAN TÂM và CHIA SẺ...nhất là những khi chàng buồn...và hãy cố gắng là một người bạn tốt trước đã..
...Thường thì một chàng trai nếu như có tình ý lại với bạn thì anh ta sẽ phát tín hiệu ngay....cứ yên tâm , kiên trì nhớ..
...Mình thì mình nghĩ là tình yêu không cứ phải bên con trai ngỏ lời trước...hay tấn công trước...trường hợp cả 2 kết nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên và cưa nhau thì...bó tay rồi...quá đẹp..miễn bàn
...Tất nhiên ,cuộc sống không thể tránh khỏi những lúc thất bại..Tình cảm là cái không thể gượng ép..Là một người cầm cưa ,dù thế nào đi nữa bạn vẫn sẽ phảiluôn là 1 người bạn tốt bên chàng trai bạn thích...Chắc chắn anh ta cũng luôn mong muôn điều đấy...Biết đâu dần dà ...tình bạn lại hóa thành tình yêu thì sao ??? Hê hê hê hê..
¤ Chương IV : Cách Tỏ Tình ¤
Cách Tỏ Tình
Tác giả : Lê Văn Thắng
( đã kí tên nhưng ai đọc bài viết này nếu đem ra áp dụng thì tự chịu trách nhiệm nha .! )
Các bạn gái ạ..! theo thường lệ thì các bạn trai tỏ tình trước chứ không phải là bạn gái tỏ tình trước đâu các bạn ạ..! Nhưng Lê Văn Thắng sẽ giúp bạn 1 số cách để áp dụng khi cần thiết ..! Trước hết, khi tỏ tình điều cần thiết là bạn phải rèn luyện bản lĩnh tự tin và "chai mặt" ( muốn ràn luyện bản lĩnh chai mặt thì bạn cà mặt xuống đường đó đến khi chai mặt nha ..! )
Sau đây là 1 số cách. Ai muốn biết thêm thì liên hệ trực tiếp với Lê Văn Thắng nha..!
Cách 1 : Bạn có thể muợn sách, vỡ của đối tương. Sau đó bạn vẽ 1 trái tim trong quyển sách, vỡ bạn ấy . ; rồi ghi vào trong hình trái tim đó tên bạn và tên bạn ấy ..!
Cách 2 : Bạn có thể gặp bạn ấy và nói trực tiếp : Từ khi gặp anh em mới thấu hiểu sự cô đơn của em... như 1 con thuyền trôi giữa biển mênh mông không có bờ cập bến. Em thấy anh rất khác với những người con trai khác, điều đó làm em rất chú ý đến anh. Và chính anh đã làm cho con tim em phải rung động. Không biết anh còn chỗ trống nào để cho em cập bến không ..?... đại khái là như vậy... bạn muốn nói tiếp thế nào thì nói ...!
Sưu Tầm