View Full Version : CLB 8 dóc, nơi thể hiện đẳng cấp "nói dóc" của bạn
bsff20
03-08-2012, 03:51 PM
Để tránh bị mai một tinh thần nói dóc, HN mở ra "Câu lạc bộ bốc phét " (nói dóc) này nhằm mục đích mở ra một chân trời mới cho những con nghiện "phơ rít ti".
Nội quy:
1. Cấm tám nhảm, bình loạn thì được nhưng nên đi vào đúng nội dung chủ đề của bài viết mình cần 8. Muốn nhảm một chút hay trả lời 8 nhảm phải có một vài câu liệt vào hàng bốc phét thành thần, sau đó muốn làm gì thì làm
2. Thích phét gì thì phét đừng động tới chính trị
3. Nghiêm cấm sử dụng topic để gây mất đoàn kết nội bộ
4. Có thể sử dụng những bài viết hay của thành viên trong Topic để đem sang 4r hay mạng xã hội khác nhưng phải ghi rõ nguồn và hỏi ý kiến tác giả bài viết.
manhhatuna
03-08-2012, 03:51 PM
Cha cha. Lâu lắm rồi mới có dịp cùng mami đi mua đồ. Nói ra sợ mọi người không tin chứ kỳ thực thì mấy hôm trước mình đi mua được nhiều đồ xịn lắm.
Số là mình vốn dĩ có lắm râu. Mà râu thì cứng như thép nên rất ít khi cạo râu. Đợt vừa rồi ra ngoài đường thấy ngứa cằm nhổ tạm sợi râu vứt xuống đường ai dè vừa mới đi qua được 50m nghe cái rầm. Quay lại thì thấy ngay cái xe tải to vật vã đang nằm chình ình trên đường. Hỏi ra mới biết nó đang đi với tốc độ cao trên đường thì bánh trước vướng phải đinh nổ lốp nên mất lái va phải dải phân cách và ngã ra đường. May mà người ngợm không sao. Mình tò mò coi thử xem cái đinh ấy là thế nào mà ác vậy hóa ra là cái râu mình mới nhổ. Sau cái vụ ấy mình chừa không bao giờ dám nhổ râu ở nơi công cộng nữa. Mình tâm sự với chị bán hàng về việc trên, chị ấy giới thiệu cho mình một lọ thuốc làm mềm râu trước khi cạo mà không hại tới da cằm. Dĩ nhiên là mình không tin lắm vì râu mình khá cứng, đã dùng rất nhiều loại bọt cạo râu mà không thể nào cạo nổi râu. À đây ảnh mình đang cạo râu đây các mem cứ xem thử
http://img.tamtay.vn//files/blogdata/2009/11/21/19/4b07da14_001.jpg
Dĩ nhiên là nói có sách mách có chứng cho nên chị chủ hàng cũng lấy ra một cái đinh và nhỏ vào đó thử một giọt thuốc. Kỳ lạ chưa cái đinh mềm nhũn ra như sợi bún, đụng nhẹ tay vào cái là đứt làm đôi. Sau khoảng 1 phút là cái đinh lại cứng như ban đầu. Trong khi đó lại không hề ảnh hưởng tới da tay chị chủ hàng. Mình thích qua mua nguyên một thùng về dùng dần. Bạn nào có nhu cầu cứ ra Hải Phòng gọi điện cho mình mình bán cho mấy lọ về mà cạo râu.
Hàng cũng lắm mà toàn loại xịn nhiều cái nghe quảng cáo còn nhập tận ở bên ngoài hệ mặt trời, dùng cho con người cũng tốt lắm, mình mua về mỗi loại một hai đơn vị dùng thử. Sau đây là kết quả các mặt hàng dùng thử:
Hôm kia đang ngồi ở nhà thì thằng em họ gọi điện ra thông báo nó mới bị tai nạn giao thông. Vội vội vàng vàng phi xe đến hiện trường thấy chỏng chơ một cái xe đạp cong queo và cái container móp đầu. Thằng em mình mếu máo, nó đang phi sang đường lúc đèn xanh thì thằng mất dạy container vượt đèn đỏ xông đến, đầu thằng bé đụng cái uỳnh vào đầu container, vỡ đôi cái mũ bảo hiểm mình mới tặng cho nó hôm trước sinh nhật. phải gọi là hàng nhập khẩu ở mãi bên Sao Diêm Vương có khác. Chất lượng cao quá.
Lúc sáng hôm trước qua nhà người yêu chơi gặp thèn bạn cũ!! lâu lắm rùi mới gặp hắn. Hóa ra nhà hắn chuyển khẩu lên tận Hà Nội!! thấy hắn ngạc nhiên quá chừng!! hắn để được một cộng râu vừa dài vừa to!! thấy mà phát thick! tụi tui đem ra chơi! vẽ bậy bạ lên đó, ký tên đồ... đang chơi vui thì bố thằng bạn xuống!! bố nó hỏi tụi bây làm gì mà ko đi làm đi! bực mình bố nó nhổ cộng râu của nó vứt đi!!tụi tui thấy tiếc qúa vội đi tìm!! nhưng tìm mãi chẳng ra!! thế mà lúc chiều về lại gặp nó ko ngờ!! Nhà ở Lạc Trung mà lên tới Tôn Thất Tùng gần Đại học Y lại thấy! Chúng tôi ko tin vào khả năng của bố nó luôn!! Đang ngạc nhiên thì một tên đi ngang qua!! Do chạy ẩu quá vướng phải sợi râu!! Sợi râu mắc cứng vào lốp xe làm văng cả lốp ra ngoài! Thèn đó té cái rầm!! Đập đầu xuống đường! Tưởng nó chết chắc! Ngờ đâu nó đứng dậy bình thường phủi đầu! Chỉnh chu lại tóc, rùi dắt xe đi sửa!! Tụi tui ngơ ngác lại hỏi thì mới bít thì ra nó dùng keo tóc hơi bị xịn mà mua ở mãi tận Hải Phòng chỗ cửa hàng hôm nọ tôi mới mua đồ(mình cũng mua cái đó mà chưa dùng thử)!! Cú ngã vừa rùi chỉ làm nó gãy có 3 cộng tóc !! Thật là một chuyện ko thể tin nỗi!! Nếu chiều nay có ai đi qua đường Tôn Thất Tùng chắc sẽ còn thấy cái lốp xe!!! Đúng là hơi ghê nhưng mà may là chẳng ai gặp việc gì!! Chỉ có thèn bạn tui là tiếc hoài cộng râu.
Chưa hết! Chiều hôm qua, bà bác ở quê mình lên nhà chơi. Đang lúc giữa trưa thấy có người bấm chuông cửa, lầm bầm chửi rủa rồi đi xuống dưới nhà. Vừa mở cửa ra cái thấy đất trời trắng xóa một màu tuyết (thú thực là nó hơi ngà ngà màu nhưng ngái ngủ nên nhìn ra màu trắng tuyết). Tuyết ngập tới hết bậc tam cấp, mà lại có mùi hơi kỳ kỳ. Hóa ra bà bác mình có nhiều gầu, từ quê lên chơi, tranh thủ đứng ngoài cửa nhà tôi rũ tóc cho bớt gầu không sợ bẩn nhà mình. Ấy thế mà vừa mới dùng thử xong chai dầu gội đầu mình mua về nhập khẩu ở Hải Vương tinh là y như rằng sáng hôm sau gầu thi nhau cuốn gói đi lên Sao Hỏa cả.
Nhiêu đó thôi. Còn các loại thuốc thì vô vàn lắm. Có loại thuốc tránh thai khẩn cấp mà chỉ cần ngửi mùi thôi đã có thể chống được khả năng mang thai ngoài ý muốn, có loại thuốc xịt muỗi mà xịt ở nhà tôi thôi trong phạm vi 3km không một loại muỗi, ruồi, kiến, gián... nào có thể sinh sống. Tất nhiên không ảnh hưởng tới người và vật nuôi cây trồng rồi. Còn có loại thuốc diệt chuột dành cho ....người. Băn khoăn à? Không có gì khó cả. Người ăn loại thuốc đó xong, ị ra, ruồi muỗi bậu vô rồi bậu vào thức ăn dành cho chuột, chuột ăn vào lăn quay ra chết. Khả năng lây lan rất nhanh, con chuột nào mà vớ vẩn tới gần con chuột chết trong phạm vi 10m đều bị liên đới. Xin nhắc lại là hầu hết các loại đồ vật trên mình vừa quảng cáo đều có nguồn gốc ở trong hoặc ngoài hệ mặt trời, không sản xuất ở Trái Đất.
Thoai. Dừng bút để đi làm. Mới hôm kia mang biếu sếp chai rượu nặng mà sếp chửi cho gần chết. Hôm ổng uống hết một ngụm nhỏ mà say tới chiều nay mới tỉnh, tí thì muộn họp công tác cuối năm, còn bà vợ và hai con của ổng vô tình hít phải hơi rượu mà giờ vẫn còn đang phê pha.
hwakyungbc
03-08-2012, 03:51 PM
=))=)) đúng là đại cao thủ:)):))
chắc HN cũng nói dóc kiểu này đây :-?
huongmoi
03-08-2012, 03:51 PM
trời đất .........!!!!!!!!!!!1
eubia
03-08-2012, 03:51 PM
Trời ơi đất hỡi cái gì ko biết , sapm ghét thế, nản ko mún post bài nữa
qnkha
03-08-2012, 03:51 PM
Rắm môn được lập ra nhằm tôn vinh giá trị đích thực của những con người biết thưởng thức nghệ thuât. Nói ra thì có vẻ hơi ây ấy nhưng thực tế, hội ở dơ hay Không tắm thường niên hội(KTNH) mà không có tên trong danh sách thành viên Rắm môn thì quả thực chỉ là hữu danh vô thưc. Bởi lẽ đó, hàng năm, Rắm môn vẫn tổ chức những cuộc họp trao đổi kinh nghiệm uýnh rắm, ban tổ chức tất nhiên thuộc về gia đình gạo cội là Dòng tộc Rắm gia. Rắm gia có gia quy rõ ràng, gia pháp nặng tay, và thưởng phạt công minh nên rất có uy tín trong hội Rắm
Quản gia của Rắm gia là người Việt gốc Lào mang tên Tin Tít Nhưng Hôi Thối đã truyền hồn báo danh bằng một tiếng rắm rất truyền cảm khiến cho cả cả Sân Vận động Lạch Tray rung lên ầm ầm, kẻ yếu bóng vía co giật đùng đùng sùi bọt mép sau đó bất động, kẻ nội lực uyên thâm cũng phải vận khí đẩy rắm ra bao trùm lấy cơ thể nhằm khống chế độc khí nhập tâm. Khắp nơi vang lên những tiếng rì rầm và xìn xịt, xình xịch, mùi hương bốc lên ngào ngạt. Lão Hạ Nhớ thì ngồi tại trung tâm khán đài A, nơi được lực lượng bảo vệ hùng hậu của KTNH đang chổng mông xịt khói đẩy cái tinh túy của ông Tin Tít về chính ông nên lão không cần quá lo lắng về độc công của Tin Tít. Tin Tít vẫn cười nói bình thường sau vụ trấn động vừa qua. Ông lên tiếng phát biểu châm ngôn muôn đời: "Phàm là thành viên Rắm môn, kẻ nào không chịu được chút ít món quà của Tin Tít thì về nhà chùm chăn uýnh rắm mà tự sát đi, Sống ở đời cho nhục"
Chủ tịch KTNH đã đứng lên vẫy cánh phành phạch nhằm hưởng ứng lời kêu gọi thống thiết của ông Tin Tít, sự pha trộn ngọt ngào giữa mùi hôi nách của ông cộng với mùi rắm đã trở thành đặc sản, vừa giúp giải độc vừa mang lại cơn nghiền cho những ai vừa chân ướt chân ráo bước vào Hội nghị.
Hội Nghị Rắm môn được tổ chức thường xuyên trên khắp thế giới, thu hút được đông đảo người xem qua mạng Youtube, và cũng nhận được không ít những lời ca tụng miệt mài của Fart FC. Hôm ấy, phóng viên của báo: Chưa ra đến cửa nhà thối bay tận mặt trăng khi được phỏng vấn ngược lại đã không cầm được nước mắt mà phải phát biểu một cách quả quyết: Sự thực thì tôi cũng phải mất hàng trăm ngàn USD chạy cửa để được chân trong buổi họp báo. Giờ nghĩ lại thấy số tiền của tôi bỏ ra không hề lãng phí.
Anh ấy mang tên: Vương Hơi Xú Uế, là phóng viên trẻ mới ra trường, tuy kinh nghiệm còn ít, nhưng cũng đã để lại hàng chục bài thơ con cóc, hàng trăm bài văn điểm 0 và hàng tỉ câu hát liệt vào hàng xuyên tạc.
Đáng chú ý là ở đây là sự góp mặt hàng trăm con nghiện sau khi đã đi cai, giờ về ăn mừng tái nghiện thành công, cũng tụ tập về đây chứng kiến. Thật bất ngờ là trong số vài trăm con nghiện đó, sau khi bế mạc Hội nghị, số người nghiện cam đoan từ bỏ khói ma túy để đi theo con đường hít hơi tinh túy Rắm môn lên đến 99,9% (1 người tên ASK bỏ mạng chứ nếu còn sống chắc chắn anh ấy sẽ ủng hộ 2 tay 2 chân). Đây là tín hiệu cho thấy chúng ta đã tìm được một cách cai nghiện hiệu quả và không tốn kinh tế.
Bài phóng sự tường thuật của tôi xin dừng ở đây. Một chút ít đó thôi đủ để mọi người hiểu, tuy là tôi không có kinh nghiệm làm báo nhưng ít ra cũng thường xuyên làm báo...cáo cho KTNH.http://thoiaotrang.com/forum/images/smilies/41.gif
hanoi-evc
03-08-2012, 03:51 PM
chắc là a hn hay nói dốc =)).............
tqcovtau
03-08-2012, 03:51 PM
bài viết hay quá! cảm ơn bạn nha! nó thật có ích
khanhgiaco
03-08-2012, 03:51 PM
Sặc :))
Không biết là nó có ích gì cho bạn HTHMINHCHAU nhỉ ;))
@Pi: Pi dám chém anh nhá :D
khanhgiaco
03-08-2012, 03:51 PM
=)) lợi về rắm môn chứ còn về gì nữa hả a=))=))
vBulletin v3.6.1, Copyright ©2000-2025, Jelsoft Enterprises Ltd.