phamfood
04-08-2012, 09:03 AM
http://saga.vn/Upload/hailt/two_dog.jpg
Thường thì người ta hay phân loại chó theo màu lông: chó vàng, chó mực (đen), chó đốm, chó vằn. Hoặc theo dòng máu: Chó Tây, chó ta. Hoặc theo nghề nghiệp: Cảnh khuyển (chó cảnh sát).
Mình thì đơn giản, theo mình trên đời chỉ có 3 LOẠI CHÓ:
1. Chó phản chủ
2. Chó trung thành với chủ
3. Những con chó không biết chọn chủ mà thờ
2 loại trên kô có gì đáng bàn, mình cần suy nghĩ loại chó thứ 3:
Nhiều con chó quanh năm không được chủ vứt cho một mẩu xương khô, thậm chí không được phép nhìn vào mặt chủ, không được đùa giỡn với chủ. Hoặc có khi bị chủ đem bán rẻ cho chủ khác. Còn chủ thì lo làm ăn, ăn no thì ngủ kỹ, gặm thừa miếng thịt cũng không thèm vứt một mẩu cho con chó tội nghiệp. Còn bị chủ khinh kín trong lòng "tụi bây chỉ là loài chó, chứ đâu phải loài người như ta."
Nhưng những con chó này vẫn một mực gầy gò ốm yếu, nhịn đói thờ chủ, thức đêm thức hôm, có khi xuyên đêm, tuần tra khảo sát, thấy kẻ xấu cũng cắn, thấy người tốt cũng cắn, đôi khi không thấy ai cũng cắn (chó cắn ma). Dĩ nhiên của cải trong nhà thì những con chó này không được phép sử dụng. Khi ai đó muốn nói chuyện, dĩ nhiên chúng không nói được, mà chỉ sủa. Không xác định được những con chó này có tự nhận thức được chúng thuộc nòi giống chó hay không?
May mắn cho nhà mình là từ bé đến giờ, nhà nuôi nhiều chó, nhưng đều là loại chó tốt, trung thành với chủ, và nhà mình dù khi giàu khi nghèo, đều cho chó ăn, thỉnh thoảng mình chơi đùa với chúng, và chưa gặp phải con chó nào cắn càn. Thật may phước vậy. Ơn trời.
KÍ TÊN:
JET
Thường thì người ta hay phân loại chó theo màu lông: chó vàng, chó mực (đen), chó đốm, chó vằn. Hoặc theo dòng máu: Chó Tây, chó ta. Hoặc theo nghề nghiệp: Cảnh khuyển (chó cảnh sát).
Mình thì đơn giản, theo mình trên đời chỉ có 3 LOẠI CHÓ:
1. Chó phản chủ
2. Chó trung thành với chủ
3. Những con chó không biết chọn chủ mà thờ
2 loại trên kô có gì đáng bàn, mình cần suy nghĩ loại chó thứ 3:
Nhiều con chó quanh năm không được chủ vứt cho một mẩu xương khô, thậm chí không được phép nhìn vào mặt chủ, không được đùa giỡn với chủ. Hoặc có khi bị chủ đem bán rẻ cho chủ khác. Còn chủ thì lo làm ăn, ăn no thì ngủ kỹ, gặm thừa miếng thịt cũng không thèm vứt một mẩu cho con chó tội nghiệp. Còn bị chủ khinh kín trong lòng "tụi bây chỉ là loài chó, chứ đâu phải loài người như ta."
Nhưng những con chó này vẫn một mực gầy gò ốm yếu, nhịn đói thờ chủ, thức đêm thức hôm, có khi xuyên đêm, tuần tra khảo sát, thấy kẻ xấu cũng cắn, thấy người tốt cũng cắn, đôi khi không thấy ai cũng cắn (chó cắn ma). Dĩ nhiên của cải trong nhà thì những con chó này không được phép sử dụng. Khi ai đó muốn nói chuyện, dĩ nhiên chúng không nói được, mà chỉ sủa. Không xác định được những con chó này có tự nhận thức được chúng thuộc nòi giống chó hay không?
May mắn cho nhà mình là từ bé đến giờ, nhà nuôi nhiều chó, nhưng đều là loại chó tốt, trung thành với chủ, và nhà mình dù khi giàu khi nghèo, đều cho chó ăn, thỉnh thoảng mình chơi đùa với chúng, và chưa gặp phải con chó nào cắn càn. Thật may phước vậy. Ơn trời.
KÍ TÊN:
JET