pthotel
03-07-2012, 01:37 PM
OnLy;2467']ST
Hình như là phố khóc
Gọi tên hai đứa mình
Lá cúi đầu xuống đất
Rủ màu buồn buốt tim
Em không về thăm phố
Sợ cô độc một mình
Sợ cái trầm ngâm ấy
Như lời chờ thanh minh
Người xa rồi phố ạ
Chẳng quay lại xưa đâu
Đừng tìm em nữa phố
Hoài vọng một niềm đau
•
Hình như thế...
Hình như là phố khóc
Bóng người xưa giờ khuất cuối mây trời
Móng rồng thơm bật nấc giữa một thời
Hoa phượng cháy rực hồng màu thao thức....
Hình như thế
Hình như là phố nhắc
Khúc tình ca vang vọng những ngày xưa
Tiếng vòng xe quay đều những chiều mưa
Hoà nhịp sống âm vang nồng tim ấm...
Hình như thế
Hình như là phố ngậm
Ngậm mùi hương thơm mái tóc em dài
Ngậm mùi hoa anh vẫn hái bao ngày
Ngậm ngùi tiếc mối tình mình xưa ấy....
Hình như là...
Hình như là em khóc
Sao không nước mắt rơi?
Sao em thấy em cười?
Mắt trong gương ráo hoảnh
Hình như là...
Hình như là gió chảnh
Sao không có tóc bay?
Sao nước rớt xuống tay?
Mặn đầu môi tím đỏ...
Hình như là...
Hình như là phố thở
Sao hoa nắng không say?
Em không hát buổi này?
Lá rớt đầy nỗi nhớ
Hình như là...
Hình như là phố chở
Ký ức mang em về
Sao không có tiếng xe?
Đan vòng tay xưa cũ...[/QUOTE]
Hình như là phố khóc
Gọi tên hai đứa mình
Lá cúi đầu xuống đất
Rủ màu buồn buốt tim
Em không về thăm phố
Sợ cô độc một mình
Sợ cái trầm ngâm ấy
Như lời chờ thanh minh
Người xa rồi phố ạ
Chẳng quay lại xưa đâu
Đừng tìm em nữa phố
Hoài vọng một niềm đau
•
Hình như thế...
Hình như là phố khóc
Bóng người xưa giờ khuất cuối mây trời
Móng rồng thơm bật nấc giữa một thời
Hoa phượng cháy rực hồng màu thao thức....
Hình như thế
Hình như là phố nhắc
Khúc tình ca vang vọng những ngày xưa
Tiếng vòng xe quay đều những chiều mưa
Hoà nhịp sống âm vang nồng tim ấm...
Hình như thế
Hình như là phố ngậm
Ngậm mùi hương thơm mái tóc em dài
Ngậm mùi hoa anh vẫn hái bao ngày
Ngậm ngùi tiếc mối tình mình xưa ấy....
Hình như là...
Hình như là em khóc
Sao không nước mắt rơi?
Sao em thấy em cười?
Mắt trong gương ráo hoảnh
Hình như là...
Hình như là gió chảnh
Sao không có tóc bay?
Sao nước rớt xuống tay?
Mặn đầu môi tím đỏ...
Hình như là...
Hình như là phố thở
Sao hoa nắng không say?
Em không hát buổi này?
Lá rớt đầy nỗi nhớ
Hình như là...
Hình như là phố chở
Ký ức mang em về
Sao không có tiếng xe?
Đan vòng tay xưa cũ...[/QUOTE]