PDA

View Full Version : Quên


cdtour
03-07-2012, 01:41 PM
http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/9F/A0/57/dog10.jpg (http://vnexpress.net/Files/Subject/3B/9F/A0/57/dog10.jpg)
http://www.shophoaquaphiphi.com/uploads/xo_extra_or.jpg (http://www.shophoaquaphiphi.com/uploads/xo_extra_or.jpg)
Quên
Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy chó.

Một nông trường bát ngát lá mơ xanh.

Một dãy Trường Sơn trồng đầy sả ớt.

Một cánh đồng ngút mắt riềng tươi.

Một làng nghề với mắm tôm thơm phức.

Một dòng sông chứa đầy rượu "XO"

Để nơi ấy tháng ngày anh tu luyện.

Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em
*****************************
:chet-nay::chet-nay::chet-nay::chet-nay:Only

tt-co
03-07-2012, 01:41 PM
Sao lâu mới thấy Mo qua đây chơi :D
Đang hoạt động bên trường MO hả có thể cho mình quảng cáo wetside ASK bên đó được ko :rat-kem:

quang.tt
03-07-2012, 01:41 PM
bài thơ đang hay. đề nghị cuong_dk ko dụ dỗ mem của trường em.
qua đó bọn em ban nick liền :))

jeanclaudeleschi
03-07-2012, 01:41 PM
bài thơ này vãi trưởng thật
Cái này đề cập đên món thịt chó rồi:bo-tay:

pankohcmc
03-07-2012, 01:41 PM
Bài thơ của bác Mo này kiếm hàng độc thật :D

locanresort
03-07-2012, 01:41 PM
:D đang spam bên trường :D

adlienphuong
03-07-2012, 01:41 PM
Thịt chó tiếc là mình theo phật ko bao giờ ăn cả :))

vtautour
03-07-2012, 01:41 PM
em chả thấy nó hay ở điểm nào ngoài món thịt chó. Cố ép nó thành bài thơ chứ chả có vần điệu chi hết

proceeding-bd
03-07-2012, 01:41 PM
chuẩn ko cần chỉnh =))
:cool: