vtautour
03-07-2012, 01:44 PM
Ừ thì em nhớ anh!
Dẫu anh bảo rằng: “ Đừng nhớ
Đời còn dài, còn nhiều trăn trở
Anh sợ vai gầy gánh nặng
Anh đau…”
Ừ, thì em nhớ anh!
Nhớ cả những ngày xưa cũ
Hoa cúc ngày xưa bây giờ héo rũ
Biết bao giờ tìm lại sắc màu tươi!
Chúng ta đang qua tuổi hai mươi
Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng
Nhưng tháng năm chẳng làm dày dạn
Trái tim yêu của một con người.
Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui
Khi câu thề yêu nhau chưa trọn vẹn
Còn em thì không, em không muốn
Đời vui hơn khi ta đi hết một cuộc tình
Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ
Như ngôi sao xa lạc vào muôn thuở
Biết bao giờ anh thuộc về em???
......
...
Dẫu anh bảo rằng: “ Đừng nhớ
Đời còn dài, còn nhiều trăn trở
Anh sợ vai gầy gánh nặng
Anh đau…”
Ừ, thì em nhớ anh!
Nhớ cả những ngày xưa cũ
Hoa cúc ngày xưa bây giờ héo rũ
Biết bao giờ tìm lại sắc màu tươi!
Chúng ta đang qua tuổi hai mươi
Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng
Nhưng tháng năm chẳng làm dày dạn
Trái tim yêu của một con người.
Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui
Khi câu thề yêu nhau chưa trọn vẹn
Còn em thì không, em không muốn
Đời vui hơn khi ta đi hết một cuộc tình
Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ
Như ngôi sao xa lạc vào muôn thuở
Biết bao giờ anh thuộc về em???
......
...