PDA

View Full Version : Ai chẳng có những phút yếu lòng


lodestarfurniture
03-07-2012, 01:47 PM
[Ai chẳng có những phút yếu lòng ]

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Nụ hôn ấy dẫu chỉ là nông nổi
Em dại dột, em trẻ con, em yếu đuối
Anh bỗng thành một kẻ lớn bao dung

Em biết rằng anh sẽ chẳng yêu em
Bởi trái tim anh đã có thừa người khác
Bản tình ca ở bên em anh hát
Sẽ có người may mắn đến sau em

Em biết rằng anh sẽ chẳng nhớ em
Những gì thoảng qua mấy ai còn giữ lại
Nhưng với em đó sẽ là mãi mãi
Anh bận lòng chi với một kẻ qua đường

Đừng bận lòng vì lỡ nói yêu thương
Ai cũng có phút yếu lòng như thế
Em chẳng trách đâu vì tình yêu có thể
Đến bên nhau bởi những phút dối lừa...