PDA

View Full Version : Si tình


dfvn
03-07-2012, 01:48 PM
Anh đã lấy tâm hồn làm cây bút
Chấm máu con tim để viết tiếng yêu em
Anh đã mơ chuyện tình ấy êm đềm
Nhưng tan rồi vì một câu từ chối

Ai với ta trên đường đời muôn lối
Ai bên ta phút bối rối con tim
Dẫu đơn côi cũng chẳng thể đi tìm
Vì tình anh đã dành cho em cả

Hãy để anh làm sóng xô bờ đá
Khúc nhạc em nghe khi ngắm buổi hoàng hôn
Như lòng anh lời nhắn nhủ ôn tồn
Sóng du dương bờ cát dài trắng mịn

Anh làm nắng soi bờ môi chúm chím
Cho em cười rạng rỡ nét tươi xinh
Mang cho em hơi ấm buổi bình minh
Với một chút mùi thơm hương gió nhẹ

Đưa em đi những bước đi đơn lẻ
Con đường dài thẳng tắp đó là anh
Em tung tăng, trên đường đời mau lẹ
Khi em ngồi anh sẽ hóa cây xanh

Rồi một ngày em chẳng nhớ đến anh
Con đường đời em cùng ai chung bước
Thì khi ấy anh hóa thành điều ước
Em ước gì rồi hóa kiếp cho anh nha.