PDA

View Full Version : Chạm vào nỗi nhớ anh


ideas-soluttions
03-07-2012, 01:49 PM
http://222.255.4.244:8300/Library/images/13/2010/02/22/muadong.jpg

Chạm vào nỗi nhớ anh

Sáng nay cựa mình thức dậy
Chạm vào nỗi nhớ anh
Mênh mang ánh mắt…
Mênh mang nụ cười…
Mênh mang em…

Chạm vào nỗi nhớ anh
Em như ngựa hoang ngã quỵ nơi triền đê xanh thắm
Như chiếc lá khô rơi vào vùng nước thẳm…
Xin anh!
Đừng xót thương
Em biết tự yêu mình…



Em biết yêu những tháng năm dài rộng
Biết chắt chiu những vụng dại đàn bà
Anh là sợi khói…
Sao khói không bay lên trời?
Sao không bay lên trời những giày vò cháy ruột…
Những đa đoan khắc khoải đến tàn đêm…
Âm vang hạnh phúc
Như tiếng đồng hồ trên tường

Gõ vào tim…

Gửi từ email Lam Thi - lamthi_vtc@...