PDA

View Full Version : Chậm thôi


anoasisresort
03-07-2012, 01:50 PM
Giá như anh đến kịp giờ
Để em khỏi phải đứng chờ đợi trông
Bây giờ em đã theo chồng
Anh nghe chết lặng trái hồng đào rơi

Chậm thôi một bước của đời
Mà tan nát cánh chia đôi bến đường
Em về với người không thương
Anh về dang dở khúc thương thật thà

Tháng ngày lặng lẽ trôi qua
Em thời cay đắng xót xa đã nhiều
Rót vào đêm tối cô liu
Vầng trăng vỡ vụn tiêu diêu anh sầu

Nào anh có biết bể dâu
Chậm thôi một bước vực đau gọi mời

chanhdaitn
03-07-2012, 01:50 PM
Lần sau post bài về thơ văn chú ý chính tả tí nghen anh :D
Bài thơ khá hay, giống cảnh ngộ anh nek :p
p/s: Nhìn avata anh em sợ :(