khanhhung
03-07-2012, 01:50 PM
Anh ước chi ngay cả trong giấc ngủ
Vẫn thấy em ở nơi đó mỉm cười
Lòng ê chề lại cảm thấy thảnh thơi
Khi ngàn đời có em luôn bênh cạnh
Đông đã đến sao anh không thấy lạnh
Lơ lửng hồn bay đến tận vì sao
Gió quấn quýt những cơn gió ngọt ngào
Ướp ngọt tình muôn đời này vĩnh cửu
Với riêng anh thế cũng là quá đủ...
Vẫn thấy em ở nơi đó mỉm cười
Lòng ê chề lại cảm thấy thảnh thơi
Khi ngàn đời có em luôn bênh cạnh
Đông đã đến sao anh không thấy lạnh
Lơ lửng hồn bay đến tận vì sao
Gió quấn quýt những cơn gió ngọt ngào
Ướp ngọt tình muôn đời này vĩnh cửu
Với riêng anh thế cũng là quá đủ...