sales
03-07-2012, 01:50 PM
http://222.255.4.244:8300/Library/images/15/2010/12/20/muadong_tangleduptight.jpg
Hanh hao gió, mùa đông cồn cào nhớ
Em níu người về ủ lại chút thương yêu
Mà nắng nhạt,buồn rót đổ lên chiều
Lênh láng vào nhau, câu thơ rong rêu
Phố khác xưa rồi, em cũng khác
Nước mắt khô thêm trên thưở chúng mình
Con đường về giọt buồn nghe chống chếnh
Ruổi rong nhau chi, con phố mộng hoang tàn
Mùa gọi mùa về nghe Đông sang ngang
Bài hát cũ bình yên hơn ngày cũ
Đành quên nhau thôi, cung đàn em bỏ ngỏ
Thênh thang nhau chi,
cho giá lạnh vơi đầy…
Sg, 23.11.2010
Gửi từ email Vũ Thủy - hoacomaytd
Hanh hao gió, mùa đông cồn cào nhớ
Em níu người về ủ lại chút thương yêu
Mà nắng nhạt,buồn rót đổ lên chiều
Lênh láng vào nhau, câu thơ rong rêu
Phố khác xưa rồi, em cũng khác
Nước mắt khô thêm trên thưở chúng mình
Con đường về giọt buồn nghe chống chếnh
Ruổi rong nhau chi, con phố mộng hoang tàn
Mùa gọi mùa về nghe Đông sang ngang
Bài hát cũ bình yên hơn ngày cũ
Đành quên nhau thôi, cung đàn em bỏ ngỏ
Thênh thang nhau chi,
cho giá lạnh vơi đầy…
Sg, 23.11.2010
Gửi từ email Vũ Thủy - hoacomaytd