PDA

View Full Version : Em ác lắm


matdanvt
03-07-2012, 01:51 PM
Em ác lắm làm tội tình chi mãi
Bắt tim anh cứ phải nhớ thương nhiều
Muốn nói yêu mà sợ chẳng được yêu
Em ác lắm làm tội tình chi mãi

Để đêm đêm cái nhớ kia quay lại
Gặm nhấm thân anh bằng rượu bằng thơ
Viết tặng riêng cho một nửa hững hờ
Của một nửa ngồi đây đang say mộng

Em ác lắm cứ như là gió lộng
Thổi tình anh bay đến tận miền xa
Miền tơ tưởng rằng chỉ của hai ta
Anh đứng lại cứ chờ em như vậy

Nhưng cớ sao anh chờ hoài chẳng thấy
Em đến đây đắp một nửa cho anh
Để " miền xa " sợi nhớ đã chăng mành
Em ác lắm cứ như là mây khói

Mà mây khói thì làm sao với nổi
Bay cứ bay ai giữ được bao giờ
Cũng như anh chỉ còn lại trong tơ
Tình một nửa trao em trong nhung nhớ

daihungbnn
03-07-2012, 01:51 PM
Anh ác lắm .cứ làm cát bụi chi hoài
Bắt trái tim em ngóng đợi trong vô vọng
Muốn nói lời yêu mà sợ anh biến mất
Anh ác lắm .cứ làm tội em mãi sao.

Đêm đêm ngồi ngóng ngồi chờ
Khiến lòng em băng giá, viết lên đôi lời
Lời của gió gửi đến trăng sao
Lời của em gửi vào cát bụi.

Anh ác lắm .cứ làm cát bụi hoài
Để gió thổi tình anh về phương nao
Mảnh trời nào là của đôi ta
Hay tình em là mảnh tình riêng...chờ anh ?

Sao em vẫn chờ vẫn đợi
Sao anh không quay lại
Sao cứ để bụi bay vào mắt em
Sao tình anh như gió thoảng qua.

Gió đã thổi cát bụi về đâu
Biết tình em không thể níu giữ
Cát bụi kiêu sa .còn ta với ta
Gửi tình câm nín vào gió thoảng.


...cát bụi bay về phương nao khiến lòng em chất lặng ...!!!!!!!!:smile::smile:

vcct
03-07-2012, 01:51 PM
Em yêu, anh quá bận để yêu em:
Hôm nay họp hành, ngày mai tổng kết
Đời cuốn anh đi trong vòng quay mải miết
Em yêu, anh quá bận để yêu em!

Anh trả em những cỏ biếc, nắng êm
Trả những nụ hôn nồng nàn hình như từng có
Tất cả như bóng mây râm thoáng qua trời giông gió
Giờ bình yên rồi. Anh bận lắm, em biết không?

Hãy dẹp lại một bên những khao khát trong lòng
Hãy nén lại tình em thôi đừng bừng lên nữa
Tim đầy ắp lo toan, đâu chỉ là nơi giữ lửa
Như cuộc đời đâu chỉ có tình yêu!

Đừng buồn, đừng làm anh mệt mỏi nữa em yêu
Bằng những câu hỏi thăm triền miên em vẫn nhắc
Ừ, anh hiểu… em quan tâm đến anh nhiều nhất
Nhưng xin hãy để anh tập trung suy nghĩ được không em?

Anh vội vã chạy theo đời, em lại chạy theo anh
Khoảng cách cứ dài ra vì em đuối sức
Cái khoảng cách mà em gắng lấp
Bằng những đợi chờ, chịu đựng, yêu thương...

Bằng lời chúc bình yên mỗi sớm lên đường
Bằng nhớ nhung cả một ngày không dám nói
Bằng bài ca em hát thầm khi giặt chăn là gối
Bằng cuộc đời em ngơ ngác, rối bời...

b2b-vn
03-07-2012, 01:51 PM
Em yêu thương anh lại trách vội vàng
đem nối nhớ chạy theo hoài không thấy?
Trái tim anh lúc nào cũng như vậy?
Để cuộc đời em chạy mãi sau anh

Đừng như vậy? đừng để nhớ hao hanh
mưa sẽ dài trên đoạn đường cuối phố
Nắng hôm nay bỗng nhiên nhiều từ độ
đợi anh về... và mãi vẫn đợi thôi

Anh trách hoài em? để hờ hững trên môi
Nụ hôn héo theo chiều dài nỗi nhớ
Không gian vẫn mịt mù sương gió
Đợi chiều vành hong vạt gió mong manh.

manhhoangco
03-07-2012, 01:51 PM
Từng ngày đến với anh thật kỳ lạ
Cứ thẩn thờ trông ngóng bóng hình ai
Anh không thể chờ cho đến ngày mai
Khi lòng anh một nỗi buồn chế ngự
Và anh muốn được cùng em tâm sự
Chuyện buồn vui cả những chuyện bình thường
Trong mọi lúc em đều thật dễ thương
Cũng như chính cái tên của em vậy
Và một điều anh hằng luôn muốn thấy
Là nụ cười không tắt trên đôi môi
Thế với anh là hạnh phúc lắm rồi
Luôn vui vẻ và yêu đời em nhé
Nếu em có điều chi cần san sẻ
Thì anh sẽ có mặt lúc em cần
Và anh xin được nhận lấy một phần
Phần buồn nhất hay phần đau khổ nhất
Anh không muốn một giây nào đánh mất
Bên những lần ta nói chuyện cùng nhau
Và anh muốn thời gian đừng qua mau
Để anh mãi được cùng em trò chuyện
Anh muốn kể em nghe những ước nguyện
Những câu chuyện không thể nói thành lời
Nếu như ngày đó có thật em ơi!
Anh xin ước một lần em sẽ hiểu
Nơi sâu thẳm trong trái tim mềm yếu
Có bao điều anh muốn nói cùng em.

topwellknittingco
03-07-2012, 01:51 PM
Và bây giờ em đã hiểu lòng anh
có nỗi nhớ vẫn nhiều hơn em nghĩ
Có trái tim vẫn hằng đên ngự trị
Cả hồn anh cả một giấc mơ em

anh giấu từ lâu nỗi nhớ đêm đêm
để em ngỡ mình tìm người chạy trốn
Anh ơi! em ngỡ mình giả vờ chạy vội
Đuổi anh hoài... một hình bóng xa xăm

Nhưng như thế nghĩa là tình trăm năm
Đuổi bắt trái tim, để đi tìm hạnh phúc
anh là nỗi nhớ... em đi tìm du mục
hoang hoải lòng giữa bát ngát... anh ơi!

namphuc
03-07-2012, 01:51 PM
Thôi em đừng buồn nữa
Khăn tay lau lệ đi
Khóc hoài làm anh sợ
Mai sau biết đền gì!

Thôi em đừng buồn nữa
Cười lên cho đời vui
Vai anh em có tựa
Giấu đi nỗi ngậm ngùi

Thôi em đừng buồn nữa
Nhìn kia, lá chuyển màu
Cuộc đời sẽ thay đổi
Hạnh phúc vùi cơn đau

Mùa thu đang về tới
Đàn chim từ phương xa
Cũng về đây rất vội
Vỗ cánh như tình ta

thai_sonjsc
03-07-2012, 01:51 PM
buồn chi hoài anh hỡi
khi xuân kia đang về
vui xuân tô sắc thắm
cho đời vui tình đẹp
cho lòng anh hạnh phúc
cho môi em nụ cười
cùng đón xuân anh nhé?