pohhuat
03-07-2012, 01:51 PM
Ta ngồi uống mảnh trăng rơi
Gió trên cao cũng nói lời thiết tha
Ta yêu ta nhớ thật là...
Bao nhiêu vốn liếng bỏ ra mua tình
Bây giờ cũng chỉ riêng mình
Lững lơ hồn gọi tiếng kinh giữa trời
Đã mang nặng khối tình vơi
Làm sao...làm sao hỡi...người...người ơi
Gió trên cao cũng nói lời thiết tha
Ta yêu ta nhớ thật là...
Bao nhiêu vốn liếng bỏ ra mua tình
Bây giờ cũng chỉ riêng mình
Lững lơ hồn gọi tiếng kinh giữa trời
Đã mang nặng khối tình vơi
Làm sao...làm sao hỡi...người...người ơi