officeacc
03-07-2012, 01:52 PM
Yêu làm chi cho khổ
Nhưng không yêu càng khổ
Tình yêu là dông tố
Trên biển lớn căm hờn
*.*
Đời có qua đau khổ
Mới hiểu vị tình yêu
Đời có yêu rất nhiều
Mới biết mùi đau khổ
*.*
Đâu phải vì ánh mắt
Đâu phải vì làn môi
Giữa đêm hôm khuya khoắt
Tim non đập bồi hồi
*.*
Em ghì tôi ghì lại
Định đùa với tình yêu
Hai đứa cùng khắc khoải
Trong cơn sốt quá liều
*.*
Em nhìn tôi hoảng sợ
Hiểu thế nào là yêu
Tôi bảo em cứ chiều
Tình yêu là vậy đó
*.*
Rồi sau không nhớ rõ
Tình yêu đi đến đâu
Tình yêu chỉ một màu
Hay cũng nhiều màu sắc
*.*
Gặp tôi em thắc mắc
Về hai chữ tình yêu
Dẫu tôi hiểu rất nhiều
Cũng không sao hiểu hết
*.*
Đã yêu yêu mê mệt
Yêu say đắm điên cuồng
Có điều đừng tàn nhẫn
Như một lời hứa suông
*.*
Đừng bảo rằng em nhớ
Đừng bảo rằng anh thương
Rồi mỗi đứa một đường
Chia tình yêu vội vã
*.*
Tình yêu đừng hối hã
Vồ vập đến xô bờ
Song cũng đừng yên ả
Khiến lòng người ngẩn ngơ
*.*
Phải dịu dàng như thơ
Phải tròn thanh như nhạc
Mượt mà như tiếng hát
Thổi dọc hồn ước mơ
*.*
Cũng có phút thẫn thờ
Cũng có giây sững lại
Song đừng yêu bãi hoải
Để cho lòng bơ vơ
*.*
Biết sống trong đợi chờ
Biết nhìn trong thương nhớ
Đừng để tình tắt thở
Đừng đùa với tình yêu
******************
Tác giả: Diệp Minh Châu
Chép Bút: 911
Nhưng không yêu càng khổ
Tình yêu là dông tố
Trên biển lớn căm hờn
*.*
Đời có qua đau khổ
Mới hiểu vị tình yêu
Đời có yêu rất nhiều
Mới biết mùi đau khổ
*.*
Đâu phải vì ánh mắt
Đâu phải vì làn môi
Giữa đêm hôm khuya khoắt
Tim non đập bồi hồi
*.*
Em ghì tôi ghì lại
Định đùa với tình yêu
Hai đứa cùng khắc khoải
Trong cơn sốt quá liều
*.*
Em nhìn tôi hoảng sợ
Hiểu thế nào là yêu
Tôi bảo em cứ chiều
Tình yêu là vậy đó
*.*
Rồi sau không nhớ rõ
Tình yêu đi đến đâu
Tình yêu chỉ một màu
Hay cũng nhiều màu sắc
*.*
Gặp tôi em thắc mắc
Về hai chữ tình yêu
Dẫu tôi hiểu rất nhiều
Cũng không sao hiểu hết
*.*
Đã yêu yêu mê mệt
Yêu say đắm điên cuồng
Có điều đừng tàn nhẫn
Như một lời hứa suông
*.*
Đừng bảo rằng em nhớ
Đừng bảo rằng anh thương
Rồi mỗi đứa một đường
Chia tình yêu vội vã
*.*
Tình yêu đừng hối hã
Vồ vập đến xô bờ
Song cũng đừng yên ả
Khiến lòng người ngẩn ngơ
*.*
Phải dịu dàng như thơ
Phải tròn thanh như nhạc
Mượt mà như tiếng hát
Thổi dọc hồn ước mơ
*.*
Cũng có phút thẫn thờ
Cũng có giây sững lại
Song đừng yêu bãi hoải
Để cho lòng bơ vơ
*.*
Biết sống trong đợi chờ
Biết nhìn trong thương nhớ
Đừng để tình tắt thở
Đừng đùa với tình yêu
******************
Tác giả: Diệp Minh Châu
Chép Bút: 911