vietgazprom
14-05-2013, 01:26 PM
Ngọn Hải Đăng
Giữa muôn trùng sóng vỗ
Đèn tỏa sáng như sao
Thuyền dù ở phương nào
Cũng nhìn ra ánh sáng
Dù trời mưa hay nắng
Dù sóng gió bão giông
Giữa biển khơi mênh mông
Đèn vẫn chờ thuyền đó
Đèn sáng cho thuyền rõ
Nơi bãi đá nhấp nhô
Sóng trắng hòa lẫn vô
Thuyền biết đường mà tránh
Nếu trời quang mây tạnh
Tỏa ánh sáng dịu hiền
Soi rõ những con thuyền
Mang màu xanh của biển
Dù thuyền đi hay đến
Ngọn đèn vẫn đợi chờ
Cho thuyền biết rõ bờ
Trở về nơi bến đỗ.
Ngọn Hải đăng đứng đó
Lặng thầm trong đêm đen
Tỏa ánh sáng dịu hiền
Chính là em yêu đó/
Nvbao tháng 1năm 2013
Giữa muôn trùng sóng vỗ
Đèn tỏa sáng như sao
Thuyền dù ở phương nào
Cũng nhìn ra ánh sáng
Dù trời mưa hay nắng
Dù sóng gió bão giông
Giữa biển khơi mênh mông
Đèn vẫn chờ thuyền đó
Đèn sáng cho thuyền rõ
Nơi bãi đá nhấp nhô
Sóng trắng hòa lẫn vô
Thuyền biết đường mà tránh
Nếu trời quang mây tạnh
Tỏa ánh sáng dịu hiền
Soi rõ những con thuyền
Mang màu xanh của biển
Dù thuyền đi hay đến
Ngọn đèn vẫn đợi chờ
Cho thuyền biết rõ bờ
Trở về nơi bến đỗ.
Ngọn Hải đăng đứng đó
Lặng thầm trong đêm đen
Tỏa ánh sáng dịu hiền
Chính là em yêu đó/
Nvbao tháng 1năm 2013