dogothanhhien
14-05-2013, 01:29 PM
Gửi người em gái miền quê
Bài thơ này anh gửi tặng cho em
Anh viết bằng con tim đang nhung nhớ
Mỗi nét chữ cũng như một nhịp thở
Rung theo trái tim đỏ thắm, thiết tha
Lời chân tình hơn mọi bài ca
Nỗi buồn xa cũng chỉ là ngọn gió
Thoảng qua rồi, giờ chỉ còn nỗi nhớ
Cứ đẹp dần lên mỗi sớm mai về
Chẳng muốn hẹn đâu, không muốn lời thề
Ngày em đến trong niềm vui khôn xiết
Cầm tay nhau trái tim kia đã biết
Muốn hòa theo nhịp đập cùng nhau
Nhưng cuộc đời có muốn là được đâu
Mọi Sự éo le và muôn vàn trắc trở
Tình yêu đẹp mang theo ngàn nỗi nhớ
Nhưng với mình chỉ có thể sẻ chia
Tình chúng ta không ai muốn chia lìa
Mình hãy giữ trong góc tim bé nhỏ
Để mỗi ngày lại hỏi thăm đến nó
Cuộc đời này có thêm một niềm vui
Trái tim ơi hãy chấp nhận bùi ngùi
Để cuộc vui không bao giờ kết thúc
Mỗi ngày mới trái tim được thổn thức
Và thêm nhiều kỷ niệm những chiều mưa.
nvbao -tháng 3 năm 2013
Bài thơ này anh gửi tặng cho em
Anh viết bằng con tim đang nhung nhớ
Mỗi nét chữ cũng như một nhịp thở
Rung theo trái tim đỏ thắm, thiết tha
Lời chân tình hơn mọi bài ca
Nỗi buồn xa cũng chỉ là ngọn gió
Thoảng qua rồi, giờ chỉ còn nỗi nhớ
Cứ đẹp dần lên mỗi sớm mai về
Chẳng muốn hẹn đâu, không muốn lời thề
Ngày em đến trong niềm vui khôn xiết
Cầm tay nhau trái tim kia đã biết
Muốn hòa theo nhịp đập cùng nhau
Nhưng cuộc đời có muốn là được đâu
Mọi Sự éo le và muôn vàn trắc trở
Tình yêu đẹp mang theo ngàn nỗi nhớ
Nhưng với mình chỉ có thể sẻ chia
Tình chúng ta không ai muốn chia lìa
Mình hãy giữ trong góc tim bé nhỏ
Để mỗi ngày lại hỏi thăm đến nó
Cuộc đời này có thêm một niềm vui
Trái tim ơi hãy chấp nhận bùi ngùi
Để cuộc vui không bao giờ kết thúc
Mỗi ngày mới trái tim được thổn thức
Và thêm nhiều kỷ niệm những chiều mưa.
nvbao -tháng 3 năm 2013