PDA

View Full Version : Cho ta


vigamex
14-05-2013, 01:30 PM
viết một chút để còn cho mãi mãi
sau hôm nay ta có thể không còn
một sáng sớm khi vầng đông chưa rạng
nhưng trong ta, một lối rẽ hình thành
còn hay mất, sau hôm nay sẽ rõ
mất hay còn vẫn còn đó vần thơ
ta không ngủ, phải chăng vì tiếc nhớ
thức sang canh, có phải sợ mất đi????????????

taiviet_furniture
14-05-2013, 01:30 PM
hết cụt tay chưa a bình?.thượng lộ bình an chứ anh?

khoinguyencoltd
14-05-2013, 01:30 PM
Cuộc sống ngẫm thấy chuyện thường
Yêu đến nửa chừng đứt gãy giữa đôi
Trách đời chi hỡi Bình ơi
Cho đêm về khổ, cho sầu lại rơi
Cứ cho cái chuyện chia phôi
Là không có phận với người được lâu
Rồi mai lại nở nụ cười
Rằng, một nửa của tôi ơi,đang chờ...

ôi...thơ con cóc thật...hehehe