phulyfap
14-05-2013, 02:32 PM
Nỗi nhớ tình tôi
lonely_1811 (http://anhsaokhuya.net/diendan/member.php?u=37653)
Nơi phương xa những đêm dài nhung nhớ
Nhớ quê nghèo con rạch với lũy tre
Nhớ trường xưa hoa phượng đẹp nắng hè
Nhớ những buổi cánh diều bay trong gió
Nhớ đồng xanh trâu nhởn nhơ gặm cỏ
Vẳng từ xa vang lại tiếng trống trường
Chiều xuống rồi mẹ nhóm bếp khói vương
Lo cơm tối cho đàn con bé nhỏ
Ôi nhớ quá cơn mưa chiều trước ngõ
Giông Nồm về mưa trắng xóa ven sông
Bến đò ngang cô lái vẫn chưa chồng
Chở người đi đợi người quay trở lại
Gió bấc về tiết đông thêm tê tái
Giữa đại ngàn phố núi nhớ Hương Sơn
Dẫu muôn trùng sóng gió mãi biết ơn
Tình yêu thắm đượm nồng sông Ngàn Phố
lonely_1811 (http://anhsaokhuya.net/diendan/member.php?u=37653)
Nơi phương xa những đêm dài nhung nhớ
Nhớ quê nghèo con rạch với lũy tre
Nhớ trường xưa hoa phượng đẹp nắng hè
Nhớ những buổi cánh diều bay trong gió
Nhớ đồng xanh trâu nhởn nhơ gặm cỏ
Vẳng từ xa vang lại tiếng trống trường
Chiều xuống rồi mẹ nhóm bếp khói vương
Lo cơm tối cho đàn con bé nhỏ
Ôi nhớ quá cơn mưa chiều trước ngõ
Giông Nồm về mưa trắng xóa ven sông
Bến đò ngang cô lái vẫn chưa chồng
Chở người đi đợi người quay trở lại
Gió bấc về tiết đông thêm tê tái
Giữa đại ngàn phố núi nhớ Hương Sơn
Dẫu muôn trùng sóng gió mãi biết ơn
Tình yêu thắm đượm nồng sông Ngàn Phố