taiviet_furniture
14-05-2013, 02:34 PM
Xem phim mùi cỏ cháy
Một thời bom đạn chiến tranh
Hủy thiêu tàn phá đất lành Trị thiên
Biết bao thế hệ thanh niên
Hy sinh Tuổi trẻ với niềm ước mơ
Một đời sống rất nên thơ
Ra đi đánh giặc bay giờ còn đâu
Dòng sông Thạch Hãn nông, sâu
Mà anh ở đó sao lâu chưa về?
Chiếc khăn em gái miền quê
Tặng anh kỷ niệm lời thề năm xưa
Theo anh đánh giặc sớm trưa
Máu đảo nhuộm đỏ nhưng chưa hề nhòa
Mồ chôn đồng đội bao la
Đạn bom cầy xới xác hòa vào nhau
Cỏ, cây xanh với đất màu
Hòa quyện tất cả một màu nâu đen
Trang thư gửi trước trận tiền
Mẹ ơi tha lỗi con không thể về
Chăm lo sức khỏe mẹ nghe
Đánh xong giặc Mỹ con về quê hương
Pháo sáng bắn suốt đêm trường
Đạn bom thả xuống chắn đường quân đi
Giao liên tính toán nghĩ suy
Dẫn đoàn quân vượt hiểm nguy tiến vào.
Tám mốt ngày đêm chiến hào
Hiên ngang đánh giặc anh hào trung kiên
Bọn giặc lũ cướp, trâu điên
Xông lên cướp lấy tổ tiên đất mình
Các anh quyết chí hy sinh
Giữ gìn mảnh đất quê mình mến yêu
Cỏ cây xanh lại sớm chiều
Cho em thơ được thả diều ước mơ
Mẹ già mái tóc bạc phơ
Được vui bên cháu và chờ con xa...
nvbao
Một thời bom đạn chiến tranh
Hủy thiêu tàn phá đất lành Trị thiên
Biết bao thế hệ thanh niên
Hy sinh Tuổi trẻ với niềm ước mơ
Một đời sống rất nên thơ
Ra đi đánh giặc bay giờ còn đâu
Dòng sông Thạch Hãn nông, sâu
Mà anh ở đó sao lâu chưa về?
Chiếc khăn em gái miền quê
Tặng anh kỷ niệm lời thề năm xưa
Theo anh đánh giặc sớm trưa
Máu đảo nhuộm đỏ nhưng chưa hề nhòa
Mồ chôn đồng đội bao la
Đạn bom cầy xới xác hòa vào nhau
Cỏ, cây xanh với đất màu
Hòa quyện tất cả một màu nâu đen
Trang thư gửi trước trận tiền
Mẹ ơi tha lỗi con không thể về
Chăm lo sức khỏe mẹ nghe
Đánh xong giặc Mỹ con về quê hương
Pháo sáng bắn suốt đêm trường
Đạn bom thả xuống chắn đường quân đi
Giao liên tính toán nghĩ suy
Dẫn đoàn quân vượt hiểm nguy tiến vào.
Tám mốt ngày đêm chiến hào
Hiên ngang đánh giặc anh hào trung kiên
Bọn giặc lũ cướp, trâu điên
Xông lên cướp lấy tổ tiên đất mình
Các anh quyết chí hy sinh
Giữ gìn mảnh đất quê mình mến yêu
Cỏ cây xanh lại sớm chiều
Cho em thơ được thả diều ước mơ
Mẹ già mái tóc bạc phơ
Được vui bên cháu và chờ con xa...
nvbao