dwengvn
14-05-2013, 04:00 PM
MÙA XUÂN VỚI MẸ
(Nguyễn Thành Giang)
Con lại về quê
thằng bé giữ bò đầu trần chân đất
ngày xưa hí hửng chạy theo cánh diều
trượt té bờ cao
lúa mới lên đòng
mẹ cười
rớt nón
gió bay...
Mùa đã xanh
đậu phộng lên hàng
cải giống ngoài sân reo với nắng
gió lao xao những hàng bạc hà cuối chiều
bồ rầy bay ra
chập vào mắt cay xè
bóng mẹ về
liêu xiêu trong màn sương tối...
Thao thức những đêm dài
xuân dần cạn
tự vấn mình
giấc ngủ chập chờn trắng xóa màu tóc mẹ
buổi chợ đông
mẹ vui thêm được vài ngàn
con miệt mài những câu thơ
những cốc cà phê
những ly rượu đắng...
Con cứ viết nên những mùa xuân trên cuộc đời một người nào khác
mà mẹ thì hiu hắt ánh đèn trước gió
tuổi chẳng thương người...
(Nguyễn Thành Giang)
Con lại về quê
thằng bé giữ bò đầu trần chân đất
ngày xưa hí hửng chạy theo cánh diều
trượt té bờ cao
lúa mới lên đòng
mẹ cười
rớt nón
gió bay...
Mùa đã xanh
đậu phộng lên hàng
cải giống ngoài sân reo với nắng
gió lao xao những hàng bạc hà cuối chiều
bồ rầy bay ra
chập vào mắt cay xè
bóng mẹ về
liêu xiêu trong màn sương tối...
Thao thức những đêm dài
xuân dần cạn
tự vấn mình
giấc ngủ chập chờn trắng xóa màu tóc mẹ
buổi chợ đông
mẹ vui thêm được vài ngàn
con miệt mài những câu thơ
những cốc cà phê
những ly rượu đắng...
Con cứ viết nên những mùa xuân trên cuộc đời một người nào khác
mà mẹ thì hiu hắt ánh đèn trước gió
tuổi chẳng thương người...