hunghalico
15-05-2013, 03:19 PM
Lời xin lỗi muộn màng
Hôm nay anh đặt tay lên bàn phím gõ lại những kỷ niệm mà anh và em . kèm theo lời xin lỗi của anh danh cho em .
anh mong rằng em sẽ nhận được và anh cầu chúc em hạnh phúc . Khi không có anh kề bên.
Nhìn lại khoảng thời gian anh và em quen nhau từ lúc ta học lớp9 , và tới ngày hôm nay cũng gần 4 năm rồi phải không em ?
không biết giờ em đang làm gì ? có nhớ anh như lúc em còn quen anh không .
anh nhớ em lằm , nhớ lại những giây phút mà anh và em mới quen nhau . Trong khoảng thời gian mình còn học lớp 9 em đã mang cho anh rất nhiều hạnh phúc . Cò anh thì mang lại cho em toàn là những giọt nước mắt . Nhưng em cũng vẫn yêu anh .
kỷ niệm mà ta quen nhau nó thật nhiều anh không biết bắt đầu từ đâu nhưng anh nhớ nhất là giây phút lần đầu ta hẹn nhau . em con nhớ giây phút em chủ động nắm tay anh không nó cho anh 1 cảm giác rất lạ .
lúc đó anh rung lắm . chính giây phút đó nó đã cho anh 1 cảm giác là anh đã yêu em .
gần 1 tháng anh không gặp em và cũng 1 tháng rồi ta nói lời chia tay mà lời chia tay đó là do anh nói , là do anh chọn .
và giờ anh cũng muốn nói là anh đã sai khi nói lời chia tay đó với em .
1 tháng chắt có lẽ em đã có hạnh phúc mới rồi phải không em ?
anh biết chắt rằng không có anh bên cạnh sẽ có 1 người thây thế anh yêu em quan tâm em đúng không em ?
chắt giờ em đang hạnh phúc .
giờ anh mới biết niềm hạnh phúc nhất của anh là có em kề bên . nhưng có lẽ sẽ không còn vì do anh . không biết trân trọng tinh yêu của em dành cho anh
anh không biết nói gì hơn là lời xin lỗi , ngàn lần xin lỗi em . Anh mong em sẽ quay về .
những giây phút mà em bên cạnh anh là những giây phút hạnh phúc nhất đời anh vì em đã mang lại cho anh những tiếng cười .
em làm anh phải thây đổi tất cả vì em là người đã cho anh biết cuộc sống là như thế nào . Vì cuộc sống của anh là có em kề bên , cùng đi trên 1 con đường .
có lẽ giờ cuộc sống của anh không còn em bên cạnh nữa và con đường mà anh đi sẽ không còn em kế bên không còn hình bóng của em và cũng không còn ai nhớ mong nhắn tin , gọi điện thoại cho anh nữa .... vì anh biết rằng giờ em đã có hạnh phúc mới .
Anh cầu chúc cho em hạnh phúc . Gửi em người con gái anh yêu nhất .
Anh yêu em quyên à! 7-5-1995 .
Hôm nay anh đặt tay lên bàn phím gõ lại những kỷ niệm mà anh và em . kèm theo lời xin lỗi của anh danh cho em .
anh mong rằng em sẽ nhận được và anh cầu chúc em hạnh phúc . Khi không có anh kề bên.
Nhìn lại khoảng thời gian anh và em quen nhau từ lúc ta học lớp9 , và tới ngày hôm nay cũng gần 4 năm rồi phải không em ?
không biết giờ em đang làm gì ? có nhớ anh như lúc em còn quen anh không .
anh nhớ em lằm , nhớ lại những giây phút mà anh và em mới quen nhau . Trong khoảng thời gian mình còn học lớp 9 em đã mang cho anh rất nhiều hạnh phúc . Cò anh thì mang lại cho em toàn là những giọt nước mắt . Nhưng em cũng vẫn yêu anh .
kỷ niệm mà ta quen nhau nó thật nhiều anh không biết bắt đầu từ đâu nhưng anh nhớ nhất là giây phút lần đầu ta hẹn nhau . em con nhớ giây phút em chủ động nắm tay anh không nó cho anh 1 cảm giác rất lạ .
lúc đó anh rung lắm . chính giây phút đó nó đã cho anh 1 cảm giác là anh đã yêu em .
gần 1 tháng anh không gặp em và cũng 1 tháng rồi ta nói lời chia tay mà lời chia tay đó là do anh nói , là do anh chọn .
và giờ anh cũng muốn nói là anh đã sai khi nói lời chia tay đó với em .
1 tháng chắt có lẽ em đã có hạnh phúc mới rồi phải không em ?
anh biết chắt rằng không có anh bên cạnh sẽ có 1 người thây thế anh yêu em quan tâm em đúng không em ?
chắt giờ em đang hạnh phúc .
giờ anh mới biết niềm hạnh phúc nhất của anh là có em kề bên . nhưng có lẽ sẽ không còn vì do anh . không biết trân trọng tinh yêu của em dành cho anh
anh không biết nói gì hơn là lời xin lỗi , ngàn lần xin lỗi em . Anh mong em sẽ quay về .
những giây phút mà em bên cạnh anh là những giây phút hạnh phúc nhất đời anh vì em đã mang lại cho anh những tiếng cười .
em làm anh phải thây đổi tất cả vì em là người đã cho anh biết cuộc sống là như thế nào . Vì cuộc sống của anh là có em kề bên , cùng đi trên 1 con đường .
có lẽ giờ cuộc sống của anh không còn em bên cạnh nữa và con đường mà anh đi sẽ không còn em kế bên không còn hình bóng của em và cũng không còn ai nhớ mong nhắn tin , gọi điện thoại cho anh nữa .... vì anh biết rằng giờ em đã có hạnh phúc mới .
Anh cầu chúc cho em hạnh phúc . Gửi em người con gái anh yêu nhất .
Anh yêu em quyên à! 7-5-1995 .