PDA

View Full Version : Gửi em – người con gái anh yêu!


vuongthaivan
15-05-2013, 03:20 PM
Trong đêm vắng một mình anh ngồi bên ly café đắng, anh ngồi đây đọc lại từng dòng tin nhắn, xem từng dòng thư em viết cho anh. Tiếng nhạc vang lên làm anh nhớ lại những kỷ niệm đã qua, cũng chính nơi này chính bài hát này đã đưa em đến bên anh và cũng chính nơi này, nơi mà cuộc tình ta đã có bao kỷ niêm… giờ đây chỉ còn mình anh…
Thời gian chúng ta quen nhau không lâu nhưng cũng đủ cho anh cảm nhận được tình yêu mà em dành cho anh. Nhưng đến một ngày anh nhận ra đó chỉ là ảo tưởng. Những điều anh làm, nhưng kỉ niệm mà ta có bên nhau với em chỉ còn là quá khứ. Chúng ta chia tay nhau không phải vì hết yêu nhau mà vì chúng ta không thể nào sống chung dưới một bầu trời, cả anh và em đều có những khoảng trời riêng nơi mà đối phương không thể nào hiểu được…Đôi khi cả 2 chúng ta đều mải mê sống dưới bầu trời của mình mà quên đi người bên cạnh.
Cuộc sống của anh là em, là bạn bè, là giao lưu, là những chuyến đi chơi và cũng là những buổi tiệc thâu đêm.

Cuộc sống của em là sự trầm lắng, vẻ suy tư và những câu chuyện, xung quanh em có biết bao nhiêu người và có biết bao nhiêu mối quan hệ, và đôi khi em quên tôi.

- Anh đi đi, em không đi đâu… Đó là bạn của anh mà!
- Anh đi đi, em không đi đâu… em không thích những chỗ như vậy!

Trong những cuộc vui bên bạn bè hoặc những ngày đặc biệt anh luôn chỉ có một mình… Điều đó làm anh cảm thấy buồn… Những lúc như vậy anh chỉ muốn được ở nhà cùng em. Nhưng anh lại không chịu được cảm giác cô đơn ngay khi đó chính là căn nhà của mình và ngay cả khi có người con gái anh yêu. Anh phải đi và anh luôn phải tìm cách giải thích cho câu “Bạn gái mày đâu rồi “

Em biết không anh ước gi mình có thể trở lại nhưng ngày như lúc đâu… những buổi chiều gặp mặt tuy ngắn ngủi nhưng vui, những đêm cùng nhau ngồi uống café nơi góc quán quen, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyên. Với anh niềm hạnh phúc đơn giản là được cầm tay em đi dạo trên những con phố, hay chỉ đơn giản chỉ là một nụ hôn thật sự… như vậy thôi cũng khiến anh vui và hạnh phúc lắm rồi. “Nhưng đó cũng chỉ là mơ ước”

Nhưng trong cuộc sống đâu phải chỉ muốn là được, “không ai đánh thuế ước mơ vì mơ ước cũng chỉ là ước mơ”
Từ khi quen anh, em buồn nhiều, em lo lắng nhiều, em suy tư nhiều. Anh không biết cách làm em vui, anh không thể nào tìm được lối vào thế giới riêng của em. Những điều bí mật, những câu chuyện cũ, suy nghĩ của em… với anh chỉ là màn đêm. Anh đã cố gắng nhưng không thể. Anh biết anh ích kỉ nhưng trong tình yêu ai lại muốn mình phải sẻ chia tình cảm, có người con trai nào lai có thể chấp nhận người mình yêu chia sẻ tình cảm cho những người khác, vẫn quan tâm về những người xưa cũ…

Anh đã cố gắng nhưng anh không thể, anh phải buông tay em thôi. Anh không thể mang lại cho em niềm vui, niềm hạnh phúc vì vậy em hãy ra đi… Tìm đến nơi mà ở đó em thuộc về, nơi có người mang lại cho em một bầu trời…

Cầu chúc em mãi mãi được hạnh phúc… Bình yên em nhé!

sinemb1212
15-05-2013, 03:20 PM
Anh ah em cầu chúc cho anh sẽ tìm thấy hạnh phúc thật sự của anh. Tình yêu là sự ích kỷ mà anh ....Có những thứ khi mất đi rồi ta mới biết là nó thật sự là quý giá với mình và ngay với tình yêu cũng vậy thôi ...:D

uttam_sengupta
15-05-2013, 03:20 PM
Em không biết cảm giác của anh như thế nào khi em nói em không muốn gặp bạn anh nhưng anh có nghĩ là em chưa sẵn sàng đi gặp bạn anh chứ không phải là em không muốn...
Anh bảo em không quan tâm anh? vậy những gì e làm cho anh khi anh bệnh là gì?ngày ngày gọi hỏi coi anh thế nào hết bệnh chưa, mua thuốc cho anh (hôm đó anh không nói thì em cũng mua thôi), còn chạy đi hỏi bạn bè nấu cháo giải cảm thế nào để chủ nhật lên nấu cho anh... còn anh thì nghĩ là em vô tâm, nghĩ chủ nhật em hỏi anh có rảnh không trở em đi chơi trong khi anh mệt vậy, anh nghĩ sai rồi anh à! em hỏi anh chủ nhật anh có rảnh không để em bắt xe bus lên anh và em muốn nấu cháo cho anh, em muốn anh nghĩ ngơi không muốn anh phải chạy đi chạy lại ngoài đường như mọi ngày nhưng anh nghĩ khác đúng không? em biết anh nghĩ gì nhưng em không nói bởi trước giờ anh luôn nói em không hiểu anh mà!
Anh bị bệnh em lo lắng cho anh vậy đó khi em bảo em mệt, em đau đầu thì anh như thế nào? anh nói "liên quan gì tới anh", "em mệt kệ em chứ" rồi anh lại bảo anh nói thế chứ anh có làm thế không? um lúc đó em không nói gì nữa nhưng anh có nhớ là khi em đau đầu em ở cạnh anh em bảo em mệt anh lại đi gọi điện nói chuyện với bạn anh không? em nghĩ lúc đó trong anh suy nghĩ là em đang giả bộ để được anh quan tâm!rồi em không nói gì với anh anh bảo em ghen, anh sai rồi em không ghen nhưng em cảm thấy buồn lắm vì anh xem em là gì? trong khi em mệt, em đau em nằm đó anh cũng ở đó cứ mặc kệ em còn anh thì đi nói chuyện với bạn anh, hành động của anh như vậy là quan tâm em à?
Anh bảo anh hiểu em nhưng anh chưa hề hiểu hết em là thế nào đâu a!Anh nói:"Với anh niềm hạnh phúc đơn giản là được cầm tay em đi dạo trên những con phố, hay chỉ đơn giản chỉ là một nụ hôn thật sự… như vậy thôi cũng khiến anh vui và hạnh phúc lắm rồi" anh nói vậy nhưng anh đã từng đi dạo với em trên những con phố như anh nói lần nào chưa?
Em nói với anh là em thích mưa, thích ngắm mưa rơi và em muốn người ngắm cùng em sẽ là anh.Anh có nhớ là anh nói gì với em không? em nghe câu đó của anh nhưng em thấy buồn lắm và em không muốn trả lời anh à!
Đối với em, happy chỉ là được ở cạnh anh, quan tâm anh mà thôi, được nhìn mưa rơi cùng anh và đi chùa cùng anh chỉ đơn giản như thế thôi anh à, em không cần những thứ cao sang quyền quý đâu anh, em cũng không cần anh phải đưa em đi tới những nơi sang trọng vì em cũng hiểu công việc của anh không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng anh thì hình như không như vậy!Anh à, nếu em xem trọng những điều đó, những vật chất đó thì em đã không chọn anh đâu!Anh có biết tại sao em muốn anh gấp hạc giấy tặng em không? Em muốn khi anh gấp từng con hạc giấy anh luôn nghĩ về em và tình cảm của anh gửi vào đó chứ không phải như anh nói" xem trọng vật chất"!!
Anh có biết những lời nói của anh đôi khi làm em buồn lắm không?Anh từng bảo em là "vì em anh có thể hy sinh tất cả", anh à em biết điều đó chỉ là anh nói để cho em vui thôi chứ không như vậy đâu! em biết tính em thích mơ mộng nhưng em cũng hiểu cái nào là thực cái nào chỉ là ảo thôi anh!Những thứ trước giờ anh làm cho em là gì? em bảo anh trở em về nhà, anh bảo có ai điên mà trở về gần tới nhà rồi chạy nên đường thì xa.Thường những ngày chủ nhật anh được nghỉ em mới bảo anh chở em đi chơi nhé! anh hỏi đi đâu, đi với ai, bảo em lập kế hoạch rồi đưa cho anh! đi với em mà anh phải như vậy nữa sao? anh sợ điều gì vậy anh?Em nói em muốn ở bên anh cả 1 ngày, anh hỏi tại sao, ở làm gì?Anh có biết vì 1 ngày đó mà em phải hủy bỏ bao nhiêu điều không? vậy mà anh cứ hỏi em đủ thứ!! Anh không biết hay cố tình không biết? time anh và em gặp nhau chỉ là 2 buổi tối cuối tuần dù là ở gần chứ không phải xa gì, em muốn bên anh cả ngày, muốn được đi tới 1 nơi mà trước anh đã từng nói là đưa em đi mà chưa bao giờ anh làm đó, em muốn đi chùa với anh! Anh nghĩ là em bảo em trở anh vào đó làm gì phải không? vào đó rồi bảo anh đứng chờ em à? không đâu anh! em muốn làm 1 điều cho anh nhưng có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu đâu! Em chỉ muốn cầu cho anh luôn được bình an và em muốn anh luôn may mắn thôi anh à! Em làm vậy là sai hả anh, nghĩ cho anh nhiều quá yêu anh hết mình là sai sao anh?
Anh đi với em lần nào cũng như lần nào, em thì không muốn như thế! Anh cũng hiểu lý do mà sao anh vẫn cứ muốn em làm thế?Anh bảo bạn gái của bạn anh hiểu bạn anh, vậy em hỏi anh hiểu thế nào? hiểu là cứ phải cho nhau tất cả kể cả… thì mới gọi là hiểu sao anh? Những gì em làm cho anh chưa đủ để chứng minh em yêu anh như thế nào sao anh? Những gì em làm được thì em cũng làm rồi còn đi xa hơn nữa thì em không thể đâu anh, anh có thể nghĩ cho em 1 chút được không! Anh có gia đình anh, em cũng có gia đình em cơ mà! Anh từng nói nếu như gia đình anh không chấp nhận em, và nếu anh chọn em thì ba mẹ anh sẽ từ anh thì anh sẽ chọn gia đình anh đúng không! anh biết sao mà em nói em không buồn khi anh nói thế không?Không phải vì em không buồn mà là nếu là em em cũng chọn gia đình mình vậy tại sao anh không hề hiểu cho em? Em nghĩ cho anh vậy anh có nghĩ cho em chút nào không?Nếu như anh và em... thì tất cả là của anh cơ mà!anh cũng nói là anh muốn như thế vậy sao anh không đợi tới lúc đó được?Anh bảo anh không bao giờ làm thế với em đâu? lời đó là thật hay chỉ làm em vui thôi hả anh? Em có ngốc cũng không ngốc đến nỗi không biết khi nào thì anh muốn và khi nào anh không muốn!!! Anh có nhớ anh từng nói là "giờ anh không có cảm giác gì anh chỉ thấy mệt thôi" không?anh nói vậy nhưng hành động của anh cho thấy đâu phải vậy đâu anh! Đi với anh em biết những lúc nào anh muốn vậy đó...nhưng anh à! Anh nghĩ cho em chút đi, cứ mỗi lần như thế anh lại giận em lại nói là anh sẽ không còn là anh nữa anh sẽ thay đổi tình yêu, tính cách,...Anh làm vậy đúng sao anh? Anh chỉ muốn em làm những gì anh thích còn anh có làm những gì em thích chưa? Ừ thì em ích kỷ nhưng em có đòi hỏi anh phải đi cướp ngân hàng, hay đi giết người đâu? em chỉ muốn anh chở em đi chùa hay cùng là người ở cạnh em đi dưới mưa với em thôi! điều đó khó với anh lắm nhỉ?
Anh quan tâm em thì anh đã không mặc kệ cho em đau đầu, em khó thở khi ngửi mùi thuốc lá ở đó 1 mình để anh đi nói chuyện với bạn anh.Ừ thì em suy nghĩ nhiều đó, em ngốc đó nhưng em cũng muốn được quan tâm như bao người khác thôi!Em cũng có trái tim mà anh,cũng biết đau, biết buồn, biết khóc mà.Dù cho trước mặt anh hay người khác em cười nói đó nhưng lúc đó em thật sự có vui hay không thì anh phải hiểu chứ! anh nói anh hiểu em cơ mà!
Hủy bỏ mọi thứ cho ngày chủ nhật để rồi bây giờ ngồi nhà 1 mình!Xem ra em ngốc quá ngốc không thuốc chữa rồi! Anh à, em thấy em không hề sai trong chuyện này và em cũng không muốn cứ im lặng mãi nữa! Anh chở em về rồi anh bảo anh đi nhậu vì anh buồn em, em không muốn anh nhậu nhiều em nói anh đừng nhậu, anh đi về em gọi anh không nghe máy còn tắt nguồn điện thoại. Anh giận em vì em không cho anh làm vậy với em à? Nếu như em không thích và em nói em đang mệt thì anh không nên cứ đòi hoài còn giận em nữa chứ, em sẽ không hạ mình xin lỗi anh nữa đâu vì em nhún nhường anh rồi mà anh còn vậy... em có làm sai sao? em sai hay là do anh cứ muốn...Em nói em mệt thì anh không nên làm vậy mới đúng, anh cũng thừa biết là nếu cứ vậy thì sẽ cãi nhau thôi nhưng anh vẫn cứ làm thế!Nếu anh tôn trọng em thì anh đừng làm thế nữa được không anh!

dogothanhhien
15-05-2013, 03:20 PM
tình cảm đâu phải trò đùa
đọc dc bài viết của ban mình cũng hiểu đc
rất thông cảm cũng như chỉa sẻ với bạn
KT: Người cùng khổ

phuongpt
15-05-2013, 03:20 PM
khi yêu là 1 chuyện thật khó..luu gử nó lại thêm 1 điều khó.mà kết thúc lại là 1 chuyện khó hơn..hay nên trân trọng cái gọi là t/y..để ko ai oán trách nhau