PDA

View Full Version : tình yêu năm tháng


nvminh
15-05-2013, 03:20 PM
tình yêu năm tháng
có đôi lúc tự hỏi bản thân 1 câu thật ngốc ngếch vi sao trên đời này,có khái niệm sinh tử va vì sao con người khi được sinh ra được sống trên đời phải biết yêu,thương ghét rồi hận。。。và chính bản thân em củng vậy anh à。
E ko biết vì sao mình trở nên như vậy,đó có lẻ là bản năng tự nhiên rồi thì phải ,cuộc sống ko thể nào tranh khỏi nhửng cái rủi ro,mà chỉ hỏi nó ít hay nhiều thôi,e và anh củng thế ko khi nào hoàng hảo khi ko thể hiểu rỏ nhau hơn,và ko bao jo hp nếu như mình cứ luôn có suy nghỉ khác nhau。Ko cùng lòng,ko suy nghỉ rồi đối đầu dẩn đến chuyện ko tốt say ra,nêu đơn gian thì giận hờn vu vo,nếu quá quan trọng vấn đề thì sẻ đánh mất thứ mà chính bản thận mình chân trong nhất。quen nhau rồi iu nhau đó là điều tự nhiên,nhưng ko vun đấp rôi củng sẻ có ngày nó se như 1 ly nước đổ sẻ ko thể nào lấy lại được。
a à đôi lúc e quá cứng gắn điều đó ko có nghải là em ko iu anh,đôi lúc e giận a vu vơ điều đó ko phải là ko iu mà là em quá iu,đôi lúc e trách a 1 j đó ko pải là chỉ vì em ko iu,đôi khi e im lặng đi ko có nghỉa la e ko iu mà chính khi đó em đang lắng nge a a nói,ko phải e bật khóc có nghỉa là em ko iu mà điều đó mang y nghỉa là em iu a nhiều quá.
mấy khi lại ngôi thẩn thờ với nhửng câu nói of a thật ra e chỉ nghỉ làm cách nào để ko thể nghỉ,ko thể buồn a thôi,nhửng khi a bất chợt hỏi em 1 câu em có yêu anh không?nhưng nó được lặp đi lặp lại nhửng câu tl khác nhau nhưng a à thật ra nó chỉ có 1 suy nghỉ thôi,1 ý nghỉa là em yo anh thôi,em ko muốn noi bởi vì nó chỉ có 1 câu trả lời 1 đáp an thôi a.。
Đôi lúc e ghen với mọi thứ đơn giản tại vì em iu anh。Khi có a e lại cố tình tìm ng nào đó nc thật chất lòng em chỉ muốn biết cảm giác anh thế nào。Nếu a bết ghen,biết giận điều đó chứng tỏ anh iu em,nếu a bình thường vô tư điều đó mang nghỉa là a ko iu em,a chỉ đùa giơn mà thôi。Nếu em đùa như vậy,a quan trọng quá vấn đề ,1 lý do đó a dể dàng bảo mình chấm dứt đi thì trên thế gian này a la 1 ng đàn ông ngốc nhất。
Ty con gái bao jo củng đến 1 cách nhẹ nhàng,và đơn gian,ko vì a đẹp,a giàu,a có sức quyền rủ mà thật chất nó chỉ j cái thứ gọi là thật,con ng sin ra sống để yo có thể chọn lựa ty of mình,ng ta ko chọn = mắt mà chỉ chọn = cảm giác = con tim= lý trí of bản thân mình,ko phải vì vẻ bề ngoài,ng ta có thể đánh đổi mọi thứ vì 1 ty đích thực chứ ko pải nhửng lời mật ngọt đơn gain vậy gọi là iu,tai sao có nhửng ng iu nhau luôn sống chết vì sao。vì sao a mắt a bậc cay ,từng giọt nc mắt vô tội rớt ko ly do khi a hay ng minh iu co chuyện gì say ra,khi đó a biết điều gì ko bản thân a đang iu thật nhiều đấy,đó là ty thật đấy a à。
E ko mật ngọt,ko dịu dàng như bao người con gái khác,và em ko xinh củng ko đẹp,nhưng e củng có thể iu ,tranh giành cái thứ gọi lả of riêng em。A biết ko em giờ đả ko còn là em of ngày nào ,đúng là con người khi yo nó có nhửng thay đổi lả thường cả suy nghỉ lẩn nổi niềm,ngày chưa quen,chưa yêu anh e đơn gian thích chém gió thích gẹo,thích nghịch mọi ng,thích làm gì mình thích ko ai cấm cản được,e luôn để cho ai đó chờ nhửng dòng yahoo of e,rồi giơ đây e ko còn như thế em bết cách trong ngóng biết cách đợi chờ 1 ai đó 1 cách thật ngoan hiền,khi gặp đơn giản 1 câu e nhớ a rồi tự thấy đó là niềm vui,ko thích nc với ai chỉ thích chỉ ngồi chỉ đợi và chỉ nhớ 1 ng đó là a thôi。Vậy đó có phải là iu ko anh。
A à!em ko buồn khi a đối sử lạnh lùng với em,đó là điều kiện đê em tự suy nghĩ về bàn thân of mình,e sẻ ko trách khi a nổi cáo với em vì điều đó e đả làm sai thì phải,nếu a giận e thì e sẻ ko chạy đến a mà bảo xl ,vì lổi đó chưa hẳn là do em,và anh củng thế nhe,nếu a khó chịu thì a cứ nói ra chẳng có j ko gải quyết nếu như mình ko củng ngồi lại nhìn nhau để hiểu nhau hơn,nếu iu thật nhiều ko ai trách móc j cả bởi vì trong mất họ chỉ có iu,nêu 2 ng iu nhau thật sư thì ko có j phá vở được ty of họ cả,nếu iu nhau thật sự thì ko bao giờ tranh được nhửng ch ko tốt say ra,nếu iu nhau thật sự thi。。。sẻ có nhửng chuyện đó a à。
Ty nó chỉ đến như 1 cơn gió thoảng qua,như 1 giấc mơ thiên đàn,du dương trầm bổng nhẹ nhản,nhịp điệu như 1 bài hát。Anh biết ko khi ấy em bổng nhiên có thêm,thêm ước mơ và bổng nhiên em thấy iu cuộc sống này hơn đó a ,ko có thứ gì như mình muốn củng như a từng nói ko có gì gọi là hoàn hảo nhất。đôi lúc ty cho e cái cảm giác cuộc sống vô giá trị,nó ko muôn màu muôn vẻ mà chỉ 1 màu tối tăm,em đăm ra trán nản và củng bắt đầu từ đấy ,khi nụ cười trên môi e được nhân đôi khi ty hé mở vòng tay chào đoán em hân hoan,và đôi khi mắt ứ lệ cay vô ời nói,vô lý do khi e nhận sự hờ hẩn of ty từ anh,ko chỉ riên em mà bất kì ng nào khi yêu họ điều trở nên như vậy。 làm sao để có được cái gọi là ty đích thực thì chỉ có ở chính bản thân mình,do 2 ng iu nhau vun vén,nhịn nhừng,bền bỉ đeo đuổi và kiên nhẩn ,và im lặng đi để tránh nhửng khi cải cọ cần biết dừng đúng lúc đúng chổ,hảy luôn lắng nghe để hiểu nhau hơn,điều đó sẻ luu gử được ty of mình。
Nhưng đôi lúc củng ko ai thể hiểu được điều đó,nhưng mấy ai làm được ai có dám chắt mình yêu nhau ko bao giờ cải cọ ko ,ma có đi chăn nửa đó là nhửng ng ko biết nói ,ko thể mở lời đến khi mơ lờii thì mọi thứ đả trở nên như ko。Hoài bảo ước mơ thì ai củng đeo đuổi,nhưng ty đeo đuổi theo 1 cách ngu ngốc thì làm sao hả anh,a có từng nghỉ đên điều đó ko,e có thể dành hết khoản thời gain khá lớn cho a,nhưng đó ko phải là tuyệt đối,em im lặng ko có nghỉa là em ko đồng ý,em ko nói ko phải là em bỏ qua tất cả,mà chính là e tạo cho mình,cho a và cho cả ty of a va em 1 cơ hôi đó anh à。
Em iu a thật nhiều