sales
03-07-2012, 01:53 PM
Em về đi đừng nhìn lại phía sau
Anh sẽ đi vừa đi vừa huýt sáo
Dẫu trái tim có ngập tràn giông bão
Anh đã quên vui những lúc rất buồn
Lạy Thượng Đế cho con quên người ấy
Vì chúng con không duyên nợ với nhau
Từ bây giờ và mãi mãi về sau
Bao đau khổ mình con xin gánh chịu ....
Thật có lỗi khi ngày mai anh chết
Mà chưa một lần nói tiếng yêu em
Cỏ trên mồ nhất định sẽ không xanh
Vì khao khát trong anh thành ngọn lửa
Em nén cát vào lòng biển vắng
Cát lòng em lấp lánh những vần thơ
Và biển vắng như lòng em thầm lặng
Suốt đời yêu mà chẳng thốt nên lời
Anh sẽ đi vừa đi vừa huýt sáo
Dẫu trái tim có ngập tràn giông bão
Anh đã quên vui những lúc rất buồn
Lạy Thượng Đế cho con quên người ấy
Vì chúng con không duyên nợ với nhau
Từ bây giờ và mãi mãi về sau
Bao đau khổ mình con xin gánh chịu ....
Thật có lỗi khi ngày mai anh chết
Mà chưa một lần nói tiếng yêu em
Cỏ trên mồ nhất định sẽ không xanh
Vì khao khát trong anh thành ngọn lửa
Em nén cát vào lòng biển vắng
Cát lòng em lấp lánh những vần thơ
Và biển vắng như lòng em thầm lặng
Suốt đời yêu mà chẳng thốt nên lời