sunduckvina
03-07-2012, 01:53 PM
Những tưởng ...em đã quên anh
Buồn thì buồn lắm, nhưng phiền thì không
Xua tan cái lạnh mùa đông
Đâu cần phải đốt lửa hồng hong tay
Cup cà phê nóng ...khói bay
Thơm hương kỷ niệm…tháng ngày có nhau
Khi tình xanh ngát một màu
Câu thơ Lục Bát …theo tàu ra khơi
Khi tình chín đỏ trên môi
Câu thơ Lục Bát…cùng ngồi ngắm trăng
Khi tình dõi mắt …xa xăm
Câu thơ Lục Bát…hỏi thăm ân cần
Cup cà phê nóng …nguội dần
Câu thơ Lục Bát …còn chần chờ chi?
Chờ người …người đã ra đi
Không chờ…xuân cũng đến khi đông tàn!
Buồn thì buồn lắm, nhưng phiền thì không
Xua tan cái lạnh mùa đông
Đâu cần phải đốt lửa hồng hong tay
Cup cà phê nóng ...khói bay
Thơm hương kỷ niệm…tháng ngày có nhau
Khi tình xanh ngát một màu
Câu thơ Lục Bát …theo tàu ra khơi
Khi tình chín đỏ trên môi
Câu thơ Lục Bát…cùng ngồi ngắm trăng
Khi tình dõi mắt …xa xăm
Câu thơ Lục Bát…hỏi thăm ân cần
Cup cà phê nóng …nguội dần
Câu thơ Lục Bát …còn chần chờ chi?
Chờ người …người đã ra đi
Không chờ…xuân cũng đến khi đông tàn!