PDA

View Full Version : Em...


annghiepvn
03-07-2012, 01:53 PM
Có thể anh chưa hiểu được tình yêu?
Hoặc giả vờ trước mặt em ngốc nghếch
Không gian nhỏ, mà xa xôi khoảng cách
Hai tâm hồn vẫn đối diện đêm đêm

Có thể anh chưa hiểu được tình em
Dù không phải tình yêu... cũng nhớ và lưu luyến
Dòng nhật ký từ nay thêm câu chuyện
Của chúng mình... Chẳng tình bạn, chẳng tình yêu

Có thể anh chưa hiểu hết mọi điều
Giũa trái tim và trái tim nông nổi
Ngôn ngữ tình yêu... lúc này sao chật chội
Chỉ tên anh... em viết mãi chưa thành

Có thể anh đang cố giấu trời xanh
Dưới bóng mây trắng ngần trong nối nhớ
Entry tình yêu sẽ ko có cách trở
Em vội giấu lòng trong những vần thơ!

Gun