sunduckvina
03-07-2012, 01:54 PM
NGHỊCH LÝ
Anh thừa biết em yêu anh khôn cùng
Nhưng ngặt nỗi con tim anh nghĩ khác
Con tim bảo anh: em là người bội bạc
Anh xé mình thành hai nửa
Để tin!
TRĂNG
Vầng trăng úa tự nghìn xưa
Mà anh cứ nghĩ như vừa tối nay
Khi mình tay đã rời tay
Vầng trăng không khuyết mà gầy hơn xưa…
DỰ CẢM
Tóc người mướt cỏ tháng giêng
Bâng khuâng ta lạc giữa miền non, xanh
Muốn xin sợi cỏ để dành
Lỡ mai tình úa vẫn xanh tóc người…
THƠ TÌNH
Thơ tình tôi viết tặng em
Em cười: “ Chữ nghĩa lèm nhèm, ngô nghê… ”
Tôi không giận. Chỉ tái tê
Thương câu thơ đứng bên lề đời em!
HAI NỬA VUI BUỒN
“ – Mai này anh trở về Trung… ”
Em nhìn đau đáu một vùng trời xa
Nửa vui dâng tặng Mẹ già
Nửa buồn anh ngược chuyến phà về em…
ĐỢI EM
Anh buồn nhấm nỗi nhớ em
Em ơi! Cay đắng đã mềm bờ môi
Cây cô đơn đã xanh chồi
Nơi anh nhặt lá và ngồi đợi em…
Hà Huy Hoàng
(Trích http://hhhthoqn.vnweblogs.com/)
Anh thừa biết em yêu anh khôn cùng
Nhưng ngặt nỗi con tim anh nghĩ khác
Con tim bảo anh: em là người bội bạc
Anh xé mình thành hai nửa
Để tin!
TRĂNG
Vầng trăng úa tự nghìn xưa
Mà anh cứ nghĩ như vừa tối nay
Khi mình tay đã rời tay
Vầng trăng không khuyết mà gầy hơn xưa…
DỰ CẢM
Tóc người mướt cỏ tháng giêng
Bâng khuâng ta lạc giữa miền non, xanh
Muốn xin sợi cỏ để dành
Lỡ mai tình úa vẫn xanh tóc người…
THƠ TÌNH
Thơ tình tôi viết tặng em
Em cười: “ Chữ nghĩa lèm nhèm, ngô nghê… ”
Tôi không giận. Chỉ tái tê
Thương câu thơ đứng bên lề đời em!
HAI NỬA VUI BUỒN
“ – Mai này anh trở về Trung… ”
Em nhìn đau đáu một vùng trời xa
Nửa vui dâng tặng Mẹ già
Nửa buồn anh ngược chuyến phà về em…
ĐỢI EM
Anh buồn nhấm nỗi nhớ em
Em ơi! Cay đắng đã mềm bờ môi
Cây cô đơn đã xanh chồi
Nơi anh nhặt lá và ngồi đợi em…
Hà Huy Hoàng
(Trích http://hhhthoqn.vnweblogs.com/)