asianlook
03-07-2012, 01:54 PM
Em không yêu - chẳng biết tại vì sao
Em lạnh lùng hay anh còn thơ dại?
Anh ước muốn chúng ta thề giữ mãi
Mảnh tình riêng đẹp đẽ nhất trong đời.
Em không yêu - chẳng biết tại vì sao
Em quay đi, anh lại ngồi không nói?
(Phải chăng em khi tình yêu vẫy gọi
Ta ngại ngùng, bối rối, chẳng tự nhiên)
Em không yêu - chẳng biết tại vì sao
Em thờ ơ hay anh thường lặng lẽ?
Tình yêu ơi, ngươi thật là mới mẻ
Đối với ta - chập chững bước vào đời!
Em không yêu - chẳng biết tại vì sao?...
Em lạnh lùng hay anh còn thơ dại?
Anh ước muốn chúng ta thề giữ mãi
Mảnh tình riêng đẹp đẽ nhất trong đời.
Em không yêu - chẳng biết tại vì sao
Em quay đi, anh lại ngồi không nói?
(Phải chăng em khi tình yêu vẫy gọi
Ta ngại ngùng, bối rối, chẳng tự nhiên)
Em không yêu - chẳng biết tại vì sao
Em thờ ơ hay anh thường lặng lẽ?
Tình yêu ơi, ngươi thật là mới mẻ
Đối với ta - chập chững bước vào đời!
Em không yêu - chẳng biết tại vì sao?...