lds-1
03-06-2013, 10:30 AM
Status: P.X.Tĩnh
Về ở cái phố núi Hương Sơn này thật vui và lắm chuyện hài hước :D
Oái oái. Mới về nhà đến nhà được vãi bữa, chưa có ấm đít. Vậy mà gặp ai cũng hỏi "Khi nào đi". Nản Nản Nản!
- Tờ mờ sáng mới mở mắt ra khỏi giường chưa kịp đánh răng rửa mặt là đã nghe hú nhau qua làm ly rượu, miếng lòng heo súc miệng. (Hèn giề các cụ ở đây răng tốt).
- Tối 9g tối thì nhà nhà người người đóng cửa tắt đèn đi ngủ. 9g tối đang xem mấy em người mẫu uốn éo trên tivi thì nghe bố kêu tắt tivi tắt đèn đi ngủ đi con. (Hèn gì con gái ở quê bỏ đi hết chứ nếu ở nhà mà cứ nhà nào cũng ngủ sớm thế này thì chỉ có "Ế" hoặc đẻ cả bầy.
- Tối tính dắt cái xe ra ới chiến hữu làm ly cafe, điếu thuốc tán phép thì nghe các cụ phán. Bọn nghiện bây giờ vào khu nhà mình chích nhiều lắm. Mày đi cẩn thận. Nói thì nghe nhẹ nhàng thế, nhưng ẩn chứa sau đó nét mặt ko vui (ý kêu ở nhà) thế là thôi đạp chân chống quay xe vào mở tivi xem mấy em người mẫu uốn éo tiếp.
Về ở cái phố núi Hương Sơn này thật vui và lắm chuyện hài hước :D
Oái oái. Mới về nhà đến nhà được vãi bữa, chưa có ấm đít. Vậy mà gặp ai cũng hỏi "Khi nào đi". Nản Nản Nản!
- Tờ mờ sáng mới mở mắt ra khỏi giường chưa kịp đánh răng rửa mặt là đã nghe hú nhau qua làm ly rượu, miếng lòng heo súc miệng. (Hèn giề các cụ ở đây răng tốt).
- Tối 9g tối thì nhà nhà người người đóng cửa tắt đèn đi ngủ. 9g tối đang xem mấy em người mẫu uốn éo trên tivi thì nghe bố kêu tắt tivi tắt đèn đi ngủ đi con. (Hèn gì con gái ở quê bỏ đi hết chứ nếu ở nhà mà cứ nhà nào cũng ngủ sớm thế này thì chỉ có "Ế" hoặc đẻ cả bầy.
- Tối tính dắt cái xe ra ới chiến hữu làm ly cafe, điếu thuốc tán phép thì nghe các cụ phán. Bọn nghiện bây giờ vào khu nhà mình chích nhiều lắm. Mày đi cẩn thận. Nói thì nghe nhẹ nhàng thế, nhưng ẩn chứa sau đó nét mặt ko vui (ý kêu ở nhà) thế là thôi đạp chân chống quay xe vào mở tivi xem mấy em người mẫu uốn éo tiếp.