kingstar
03-07-2012, 01:55 PM
Sài gòn hôm nay trời không nắng
Phố thị hững hờ nhìn áng mây trôi
Con đường quen tiếng chân dồn bước
Nhưng vẫn còn thiếu vắng một điều chi...
Có phải chăng thiếu những giọt mưa
Để được bên ai cùng chiếc dù che chở
Hay lúc xoa bàn tay vì chợt lạnh
Lại nhớ về giọt nắng ấm ban mai...
Sài gòn hôm nay trời không nắng
Vẫn hàng cây chờ đón tiếng chim ca
Bao người qua vẫn nụ cười rạng rỡ
Nét mặt tưng bừng thay tia nắng buổi bình minh..
Sài gòn hôm nay chờ những cơn mưa
Như nỗi chờ mong từ bao ngày ta không biết
Để bàn tay ai lại nắm lấy tay ai
Dẫu hôm nay Sài gòn không có nắng...
Hoaisonrus.
Phố thị hững hờ nhìn áng mây trôi
Con đường quen tiếng chân dồn bước
Nhưng vẫn còn thiếu vắng một điều chi...
Có phải chăng thiếu những giọt mưa
Để được bên ai cùng chiếc dù che chở
Hay lúc xoa bàn tay vì chợt lạnh
Lại nhớ về giọt nắng ấm ban mai...
Sài gòn hôm nay trời không nắng
Vẫn hàng cây chờ đón tiếng chim ca
Bao người qua vẫn nụ cười rạng rỡ
Nét mặt tưng bừng thay tia nắng buổi bình minh..
Sài gòn hôm nay chờ những cơn mưa
Như nỗi chờ mong từ bao ngày ta không biết
Để bàn tay ai lại nắm lấy tay ai
Dẫu hôm nay Sài gòn không có nắng...
Hoaisonrus.