Ðăng nhập

View Full Version : Không có em...


truongancohcm
03-07-2012, 01:56 PM
KHÔNG biết em còn nhớ tới anh?
CÓ nhớ đêm nào dưới trăng thanh?
EM cùng anh kề vai, sánh bước
BẦU trời kia chung giấc mộng lành
TRỜI vẫn bàng bạc vạn vì sao
KHÔNG biết giờ em ở phương nào?
CÓ vui khi ở bên người ấy?
NẮNG có điểm tô thắm má đào?
TRÁI tim em có khi nào xao động?
ĐẤT trời kia liệu có phút chòng chành?
NGỪNG lại giữa dòng đời xuôi ngược
QUAY lại đằng sau, xem có anh.

spumepaso
03-07-2012, 01:56 PM
Không nụ hôn, không lời ân ái
Có ánh trăng thanh vắng vẫn cô đơn
Anh đong thời gian bằng đôi tay hỗi hờn
Em xa vắng, đời sao nhiều cay đắng
Vẫn biết từ lúc em đi, tự thầm lặng
Sống nghị lực và nuốt nước mắt vào trong!

:D