hungvanwood
03-07-2012, 01:56 PM
Vui chung một chén rượu nồng
Say sưa quên phận con rồng cháu tiên
Người ta sống chỉ vì tiền
Còn tôi ôm hận muộn phiền tháng năm
Nhớ năm nào rét căm căm
Kề vai sánh bước ngắm trăng cùng nàng
Mà nay duyên phận lỡ làng
Đơn côi bóng chiếc mơ màng tình xưa
Giàn trầu lá mọc lưa thưa
Cánh chim bay lạc còn chưa thấy về!
Say sưa quên phận con rồng cháu tiên
Người ta sống chỉ vì tiền
Còn tôi ôm hận muộn phiền tháng năm
Nhớ năm nào rét căm căm
Kề vai sánh bước ngắm trăng cùng nàng
Mà nay duyên phận lỡ làng
Đơn côi bóng chiếc mơ màng tình xưa
Giàn trầu lá mọc lưa thưa
Cánh chim bay lạc còn chưa thấy về!