apgvietnam
03-07-2012, 01:57 PM
Anh đi về phía hoàng hôn
Vẩn vơ vấp một nỗi buồn
Là em.
Vô tình anh nhấp say mềm
Mắt em lung liếng
Chung chiêng bến chiều.
Anh đi về phía cô liêu
Gặp em ngày cũ
Nhiễu điều phất phơ.
Duyên trời thả một tứ thơ
Miên man đuổi bắt
Ngẩn ngơ buộc vào...
Anh đi về phía xôn xao
Gặp vầng trăng khuyết nao nao nẻo về.
Em cười gió toả bùa mê
Biển reo vui sóng bề bề đêm sâu.
Anh đi giữa một miền nâu
Hoa xoan rụng tím trong màu mắt thương.
Tơ vương
Ừ thì tơ vương
Trói anh vào với vô thường thực hư.
Vô tình chân bước tù mù
Miền em sóng sánh lời ru nồng nàn.
Trăng vàng
Kìa ánh trăng vàng
Ngẩn ngơ chi giữa mênh mang bến tình.
Anh đi về phía lòng mình
Nhặt lên trĩu nặng
Ân tình lý lơi.
Từ Dạ Linh
T.D.L
Vẩn vơ vấp một nỗi buồn
Là em.
Vô tình anh nhấp say mềm
Mắt em lung liếng
Chung chiêng bến chiều.
Anh đi về phía cô liêu
Gặp em ngày cũ
Nhiễu điều phất phơ.
Duyên trời thả một tứ thơ
Miên man đuổi bắt
Ngẩn ngơ buộc vào...
Anh đi về phía xôn xao
Gặp vầng trăng khuyết nao nao nẻo về.
Em cười gió toả bùa mê
Biển reo vui sóng bề bề đêm sâu.
Anh đi giữa một miền nâu
Hoa xoan rụng tím trong màu mắt thương.
Tơ vương
Ừ thì tơ vương
Trói anh vào với vô thường thực hư.
Vô tình chân bước tù mù
Miền em sóng sánh lời ru nồng nàn.
Trăng vàng
Kìa ánh trăng vàng
Ngẩn ngơ chi giữa mênh mang bến tình.
Anh đi về phía lòng mình
Nhặt lên trĩu nặng
Ân tình lý lơi.
Từ Dạ Linh
T.D.L