truongthangco
03-07-2012, 01:57 PM
Ghét chi một cái đồng tiền
Treo hoài trên má để riêng tôi... khờ
Ghét chi mái tóc hững hờ
Giấu đi một nữa câu thơ hôm nào
Ghét chi một ánh mắt trao
Đem về cất giấu hôm sau trả người
Ghét chi thăm thắm nét môi
Lỡ hôm nào giận chẳng lời thốt ra
Ghét chi vì của người ta
Thôi xin trả lại để là... người dưng
Treo hoài trên má để riêng tôi... khờ
Ghét chi mái tóc hững hờ
Giấu đi một nữa câu thơ hôm nào
Ghét chi một ánh mắt trao
Đem về cất giấu hôm sau trả người
Ghét chi thăm thắm nét môi
Lỡ hôm nào giận chẳng lời thốt ra
Ghét chi vì của người ta
Thôi xin trả lại để là... người dưng