PDA

View Full Version : Mãi mãi yêu em


sammyhotel
03-07-2012, 01:58 PM
Ta vẫn biết xa em là mãi mãi
Như những gì ta đã hứa với nhau
Sống bên nhau cho đến lúc bạc đầu
Sao mà người lại quên mau như vậy

Ta vẫn biết ta yêu cuồng yêu dại
Nhưng làm sao ta cãi lại tim ta?
Em dơ tay vuốt tóc, ngón ngọc ngà
Đắm đuối nhìn, ôi sao ta khờ dại

Ta vẫn biết yêu em là mây gió
Hợp rồi tan, cuộc vui sẽ mau tàn
Ta xa nhau như mây ngàn muôn lối
Ta gặp lại xiết bao nỗi bẽ bàng

Ta vẫn biết yêu em là mãi mãi
Là yêu cuồng yêu dại là gió mây
Ta vẫn yêu cho đến lúc bạc đầu
Dù em bước không thèm quay mặt lại

recruitvn
03-07-2012, 01:58 PM
Băn khoăn
Em là người của anh
Hay là người nào đấy
Trong mơ anh vẫn thấy
Hình bóng của em tôi
Trong tiếng nói tiếng cười
Có hình em trong đó
Như vầng trăng sáng tỏ
Không bao giờ nhạt phai

Giọt nắng cứ rơi hoài
Bên cánh hoa rực rỡ
Hay là anh đã lỡ
Để mất mùa xuân trôi

Em đã dành cho tôi
Tình cảm vô bờ bến
Nhưng tình yêu chưa đến
Để em được bình yên
Ta vẫn cứ đi tìm
Điều gì còn thiếu nhỉ
Hay chỉ là suy nghĩ
Tình yêu dành cho nhau..