tanphuoc
06-07-2012, 10:42 AM
Em ở giữa mùa đông xào xạc lá
Tháng 2 về Hà Nội phố dầm mưa
Gió thổi lạnh bàn tay ấm năm xưa
Bờ vai mỏng... tựa hạt rơi không vững
Gió hôm nay cũng giả vờ hờ hững
Khác mọi chiều hai đứa ở bên nhau
Mưa rơi buồn, hạt thương nhớ về đâu?
Để rớt vội xuống lòng đường cô lẻ
Một mình em che vội chiều nhỏ bé
Đếm vội vàng hạt rớt giữa bàn tay
Giả vờ thôi! thương nhớ những hạt này
Sao nhiều thế? tay ướt nhòe mưa phố
Hà Nội lặng im, chỉ mưa và nỗi nhớ
Vẫn rơi đều không gian lắm cô liêu
Xếp nỗi buồn đến hoang hoải tình yêu
Xa nhau mãi... Ngày mưa Hà Nội ấy!
Hồng Xanh
Tháng 2 về Hà Nội phố dầm mưa
Gió thổi lạnh bàn tay ấm năm xưa
Bờ vai mỏng... tựa hạt rơi không vững
Gió hôm nay cũng giả vờ hờ hững
Khác mọi chiều hai đứa ở bên nhau
Mưa rơi buồn, hạt thương nhớ về đâu?
Để rớt vội xuống lòng đường cô lẻ
Một mình em che vội chiều nhỏ bé
Đếm vội vàng hạt rớt giữa bàn tay
Giả vờ thôi! thương nhớ những hạt này
Sao nhiều thế? tay ướt nhòe mưa phố
Hà Nội lặng im, chỉ mưa và nỗi nhớ
Vẫn rơi đều không gian lắm cô liêu
Xếp nỗi buồn đến hoang hoải tình yêu
Xa nhau mãi... Ngày mưa Hà Nội ấy!
Hồng Xanh