vietsonpte
06-07-2012, 10:42 AM
Đợi mình anh!
Em vẫn gọi anh trong vô vàn nỗi nhớ
Để gió lộng cả khoảng trống hanh hao
Hà Nội sáng nay nắng ấm ngọt ngào
Một mình thôi! mong manh rồi chợt vỡ
Anh xa quá... để cuộc tình lầm lỡ
Lời thơ em gọi tự lúc cô liêu
Vắng bóng anh nắng tắt vội cuối chiều
Đông lại giá băng trên bờ môi nhỏ
Một mình thôi... gửi yêu thương vào gió
Thổi dịu dàng... Hà Nội đến bên anh
Em chở che trái tim nhỏ hiền lành
Đợi mình anh... vòng tay đang hờ hững.
Hồng Xanh
:tim2::tim2::tim2:
Em vẫn gọi anh trong vô vàn nỗi nhớ
Để gió lộng cả khoảng trống hanh hao
Hà Nội sáng nay nắng ấm ngọt ngào
Một mình thôi! mong manh rồi chợt vỡ
Anh xa quá... để cuộc tình lầm lỡ
Lời thơ em gọi tự lúc cô liêu
Vắng bóng anh nắng tắt vội cuối chiều
Đông lại giá băng trên bờ môi nhỏ
Một mình thôi... gửi yêu thương vào gió
Thổi dịu dàng... Hà Nội đến bên anh
Em chở che trái tim nhỏ hiền lành
Đợi mình anh... vòng tay đang hờ hững.
Hồng Xanh
:tim2::tim2::tim2: