goldenbee.admin
06-07-2012, 10:44 AM
Ai cũng bảo thơ em buồn lắm
Trái tim em có phải đau thương
Hơi thở em phải đâu mềm yếu
Đôi mắ em thắm ướt tơ vương.
Ai cũng bảo thơ em sầu lắm
Sầu như mưa rớt giọt u hoài
Sầu trong nhớ trong yêu lầm lối
Trái tim em lối thoát mơ phai.
Em chấp nhận ngã rẽ chia hai
Một tình yêu dẫu là dang dở
Bởi trái tim nguyện yêu chung thủy
Hóa máu rơi giây phút bơ vơ.
Và như thế thơ em vẫn viết
Biết là sầu biết dẫu buồn đau
Nhưng anh hỡi _ vì sao lạ thế?
Vì yêu anh em đã u sầu!
gun.
Trái tim em có phải đau thương
Hơi thở em phải đâu mềm yếu
Đôi mắ em thắm ướt tơ vương.
Ai cũng bảo thơ em sầu lắm
Sầu như mưa rớt giọt u hoài
Sầu trong nhớ trong yêu lầm lối
Trái tim em lối thoát mơ phai.
Em chấp nhận ngã rẽ chia hai
Một tình yêu dẫu là dang dở
Bởi trái tim nguyện yêu chung thủy
Hóa máu rơi giây phút bơ vơ.
Và như thế thơ em vẫn viết
Biết là sầu biết dẫu buồn đau
Nhưng anh hỡi _ vì sao lạ thế?
Vì yêu anh em đã u sầu!
gun.