khanhgiaco
06-07-2012, 10:48 AM
Chiều buồn
hoàng hôn vùa tắt
Con đường dài bằng phẳng
Cho nỗi nhớ gập gềnh
Ta bước đi một mình
lặng thinh...
Nhớ về mối tình đầu khờ dại
kỉ niệm cũ một thời nông nổi
Ngày xưa
đường mưa
ta cùng người chung bước
manh áo mỏng ướt đẫm trong mưa
Lạnh thịt da
nhưng nghe lòng nhau ấm áp
Con đường dài mờ nhạt
trong mưa!
Nhưng giờ đây
đường vắng người xưa
mình ta đơn lẻ
bước đi lặng lẽ
nghe mưa lòng giằng xé
lạnh thấu thịt da...
Người giờ đây ở phương trời xa
trong vòng tay ai ấm áp
Có nhớ
con đường dài đầy gió mưa bão táp
Người giờ đây ...
giữa cuộc đời sắc hương ngào ngạt
có nhớ
ngày xưa
trên con đường hoa tím đung đưa
trao nhau cành hoa
thay cho lời nguyện ước
Con đường xưa ai nhuộm
màu hoa tím thuỷ chung
Nhưng cuộc đời như những dòng sông
mà tình yêu cũng như ngàn con sóng
chưa bao giờ phẳng lặng
Để giờ đây trên con đường xưa
một người xa vắng
còn một người
lẳng lặng
đợi chờ...
Day dứt trong lòng câu hỏi vu vơ
Con đường xưa làm chi nên tội!
Mà khi một người xa
Đường bỗng dài muôn lối.
hoàng hôn vùa tắt
Con đường dài bằng phẳng
Cho nỗi nhớ gập gềnh
Ta bước đi một mình
lặng thinh...
Nhớ về mối tình đầu khờ dại
kỉ niệm cũ một thời nông nổi
Ngày xưa
đường mưa
ta cùng người chung bước
manh áo mỏng ướt đẫm trong mưa
Lạnh thịt da
nhưng nghe lòng nhau ấm áp
Con đường dài mờ nhạt
trong mưa!
Nhưng giờ đây
đường vắng người xưa
mình ta đơn lẻ
bước đi lặng lẽ
nghe mưa lòng giằng xé
lạnh thấu thịt da...
Người giờ đây ở phương trời xa
trong vòng tay ai ấm áp
Có nhớ
con đường dài đầy gió mưa bão táp
Người giờ đây ...
giữa cuộc đời sắc hương ngào ngạt
có nhớ
ngày xưa
trên con đường hoa tím đung đưa
trao nhau cành hoa
thay cho lời nguyện ước
Con đường xưa ai nhuộm
màu hoa tím thuỷ chung
Nhưng cuộc đời như những dòng sông
mà tình yêu cũng như ngàn con sóng
chưa bao giờ phẳng lặng
Để giờ đây trên con đường xưa
một người xa vắng
còn một người
lẳng lặng
đợi chờ...
Day dứt trong lòng câu hỏi vu vơ
Con đường xưa làm chi nên tội!
Mà khi một người xa
Đường bỗng dài muôn lối.