myanco2003
06-07-2012, 10:49 AM
CHIỀU
Có những buổi chiều nắng trải vàng đất mẹ,
Trên phiến đá nào anh chải tóc ru em,
Trong lời ru chiều êm đềm vẫn chảy,
Em thả hồn theo những áng chiều trôi.
Anh bảo tóc em vương hương chiều phiêu lãng,
Rối cả lòng ai mỗi bận ghé sang nhìn,
Anh gói chiều trong một mảnh khăn xinh,
Làm của riêng mình hương chiều tình lả lướt.
Sắc chiều ươm trên một làn tóc mượt,
Cầm chiếc lược ngà anh quyện cả chiều theo,
Anh hôn chiều hay hôn tóc em bay,
Để suối kia hòa reo ngàn ý nhạc.
Anh gửi chiều mối tình quê mộc mạc,
Hóa mây ngàn bay đến đại dương xa,
Ngày anh đi chiều buồn không hát nữa,
Em dấu chiều sau vạt áo trao anh.
Mắt anh buồn thương hương chiều tình lặng,
Nay âu sầu hoài mong nhớ cho ai,
Anh ôm chiều sao chẳng nỡ buông tay,
Để mắt cay trào tuôn đôi dòng lệ.
Vẫy tay chào chiều về trong bụi nhớ,
Hương tóc vàng vẫn thoang thoảng chiều đưa,
Dòng sông xưa vẫn ngân ngàn khúc nhạc,
Thầm đợi chờ ai ngược bến quay về...
Có những buổi chiều nắng trải vàng đất mẹ,
Trên phiến đá nào anh chải tóc ru em,
Trong lời ru chiều êm đềm vẫn chảy,
Em thả hồn theo những áng chiều trôi.
Anh bảo tóc em vương hương chiều phiêu lãng,
Rối cả lòng ai mỗi bận ghé sang nhìn,
Anh gói chiều trong một mảnh khăn xinh,
Làm của riêng mình hương chiều tình lả lướt.
Sắc chiều ươm trên một làn tóc mượt,
Cầm chiếc lược ngà anh quyện cả chiều theo,
Anh hôn chiều hay hôn tóc em bay,
Để suối kia hòa reo ngàn ý nhạc.
Anh gửi chiều mối tình quê mộc mạc,
Hóa mây ngàn bay đến đại dương xa,
Ngày anh đi chiều buồn không hát nữa,
Em dấu chiều sau vạt áo trao anh.
Mắt anh buồn thương hương chiều tình lặng,
Nay âu sầu hoài mong nhớ cho ai,
Anh ôm chiều sao chẳng nỡ buông tay,
Để mắt cay trào tuôn đôi dòng lệ.
Vẫy tay chào chiều về trong bụi nhớ,
Hương tóc vàng vẫn thoang thoảng chiều đưa,
Dòng sông xưa vẫn ngân ngàn khúc nhạc,
Thầm đợi chờ ai ngược bến quay về...