PDA

View Full Version : Đôi mắt vùng quê


bef34
06-07-2012, 10:50 AM
Đôi mắt vùng quê

Đang đi nắng giữa trưa hè
Nắng như đổ lửa mắt nhòe chói chang
Cổ họng khát bỏng như rang
Thấy em tát nước đổ sang ruộng cày
Mặt em quấn kín khăn dày
Chỉ hở đôi mắt đong đầy nước thôi
Anh đang cơn khát chơi vơi
Như giữa sa mạc không nơi xóm làng
Mắt em dòng nước sông Lam
Uống bao nhiêu cũng không làm vơi đi.

Cuộc đời lưu giữ những gì ?
Mà sao đôi mắt cứ ghi vào lòng
Mắt em là cả dòng sông
Thuyền anh bơi giữa mà lòng ngất ngây
Rượu nào uống cũng không say
Mà đôi mắt ấy làm ngây ngất lòng
Gặp em tát nước bên đồng
Lòng tôi lỗi nhịp sao không muốn về
Đắm say đôi mắt vùng quê!..

Nvbao 7/7/2011