duongtramanh.bdg
06-07-2012, 10:55 AM
Ta có buồn, lòng có đau biết mấy
Em có lệ sầu, anh có rượu cạn môi
Tình thôi nhé, tháng ngày là dĩ vãng
Đợi kiếp nào? ta hẹn ước chung đôi
Giấu mặt quay đi về phía lưng đồi
Chiều loang nắng mờ dần dòng ký ức
Em đếm tình yêu, lệ rơi tràn lồng ngực
Nghe miên man một nỗi nhớ vô hình
Em có lệ sầu, anh có rượu cạn môi
Tình thôi nhé, tháng ngày là dĩ vãng
Đợi kiếp nào? ta hẹn ước chung đôi
Giấu mặt quay đi về phía lưng đồi
Chiều loang nắng mờ dần dòng ký ức
Em đếm tình yêu, lệ rơi tràn lồng ngực
Nghe miên man một nỗi nhớ vô hình