inexim-iec
06-07-2012, 11:05 AM
Thu Hà Nội bỗng trở thành nỗi nhớ
Khi em về buồn lắm nỗi vắng anh
Mắt thuỷ tinh giọt mưa mùa thu úa
Lả tả rơi trong tiếng nấc không thành
Anh đi rồi thu hoá vàng trên lá
Hồ Gươm xanh cũng hoá nỗi mong chờ
Hàng ghế đá một mình ai ngóng đợi
Liễu thêm dài thưa thớt cũng bơ vơ
Anh đi rồi thu lại về hoang vắng
Sương phủ mềm đôi má thắm giai nhân
Phố cổ đông vui hoá thu thành hoài niệm
Dăm khúc buồn ai thấu nổi chiều đâu
Em đã hát cho mùa thu năm trứơc
Lúc bên thu tay ấm những khung trời
Mùa thu ấy dịu như mùa thu ấy
Nắng không làm thu lúc ấy chơi vơi.
Hồng Xanh
Khi em về buồn lắm nỗi vắng anh
Mắt thuỷ tinh giọt mưa mùa thu úa
Lả tả rơi trong tiếng nấc không thành
Anh đi rồi thu hoá vàng trên lá
Hồ Gươm xanh cũng hoá nỗi mong chờ
Hàng ghế đá một mình ai ngóng đợi
Liễu thêm dài thưa thớt cũng bơ vơ
Anh đi rồi thu lại về hoang vắng
Sương phủ mềm đôi má thắm giai nhân
Phố cổ đông vui hoá thu thành hoài niệm
Dăm khúc buồn ai thấu nổi chiều đâu
Em đã hát cho mùa thu năm trứơc
Lúc bên thu tay ấm những khung trời
Mùa thu ấy dịu như mùa thu ấy
Nắng không làm thu lúc ấy chơi vơi.
Hồng Xanh