PDA

View Full Version : Anh Chẳng Làm Gì Được Hơn


quangbinhfurniture
03-07-2012, 02:00 PM
Anh Chẳng Làm Gì Được Hơn

Anh Xin lỗi em B ...

Xin lỗi em, anh là kẻ thua cuộc
Kẻ đã cố công nhưng chẳng được điều gì
Kẻ chỉ biết lặng thầm trong suy nghĩ
Kẻ chẳng biết nói gì lúc em đi.

Xin lỗi em về những chuyện qua rồi
Chuyện hai chúng ta những khi ngồi lặng lẽ
Chuyện buồn, chuyện vui suốt đêm dài có lẻ
Chuyện về niềm tin cho những kẻ đang yêu.

Xin lỗi em, xin lỗi em thật nhiều
Những kỷ niệm xưa dường như đều vụt mất
Những giây phút nói lên điều chân thật
Nhưng đã qua rồi, tất cả theo khói mây.

Xin lỗi em vì câu hát nồng say
Anh chỉ dành tặng em, nhưng người đâu hay biết
Bài hát đó vẫn ngân lên da diết
Để cho anh mãi tha thiết không thôi.

Dẫu cho anh có nói tới ngàn lời
Cũng chỉ dám xin đời một chút niềm vương vấn
Từ một người, anh thương thầm và nhớ
Vẫn còn chờ hoài ngay cả trong giấc mơ