PDA

View Full Version : Lãng tử chung tình


jmcvietnam
06-07-2012, 11:09 AM
Đa sầu đa cảm lại phong lưu
Sống chẳng bận tâm đến giầu nghèo
Chỉ thích vui đùa qua ngày tháng
Bao trái tim tan vỡ vì yêu anh

Dẫu bước qua ngàn vạn cuộc tình
Trái tim anh vẫn cứ lặng thinh
Chẳng hề luyến tiếc hay thương nhớ
Chuyện mất hay thêm một bóng hình

Những lời tình anh ngỏ vu vơ
Còn trái tim anh cũng hững hờ
Mà sao biết bao người thương nhớ
Người ơi sao mà quá dại khờ

Bởi những lời yêu anh trao quá nhiều
Những cuộc tình tan vỡ biết bao nhiêu
Bạn bè gọi anh là lãng tử
Chỉ biết đùa trong chuyện tình yêu

Đau nhói tim ai những buổi chiều
Khi anh nói rằng chẳng còn yêu
Anh bước đi còn ai đứng khóc
Còn trái tim ai giữa cô liêu

Bạn bè giờ xa cách thật nhiều
Vì anh dối trá trong tình yêu
Anh đùa cợt làm bao người đau khổ
Tan nát bao cuộc đời tan vỡ những trái tim

Dẫu ngàn lời yêu anh vẫn lặng thinh
Bởi tim anh đã khắc một bóng hình
Dẫu bạn bè gọi anh là lãng tử
Mối tình đầu anh vẫn mãi thủy chung

Bởi quá yêu nên đã quá lạnh lùng
Quá chung tình nên đã quá dững dưng
Bởi ko thể quên mối tình đầu dang dở
Nên đành mượn mảnh vỡ tim người vá mảnh vỡ tim anh.

timber
06-07-2012, 11:09 AM
anh là ai, sao anh vô tâm
anh là người không biết tấm lòng trần!
ngẫm gió trăng không khi nao lưu luyến
biết chăng ai mơ mộng với tình hồng.

yêu ai? ai yêu? sao không biết!
sao nỡ vô tình hỡi anh ơi?
lòng người nhân thế vô vàn nỗi
nhưng đừng vô cảm với yêu thương
cũng đừng ích kỷ xem thường tình ai.