hanhphucbichtrang
06-07-2012, 11:10 AM
CHO EM MỘT NGÀY...:tim2:
Hãy cho em,
một ngày để nhìn mây trời viễn xứ,
một ngày nghe tiếng gió lao xao,
một ngày đi giữa rừng hoa tím,
một ngày tắm mát những giọt mưa...
Cho em,
một ngày hóa thân làm cát bụi,
một ngày biến thành kẻ chơi vơi,
một ngày mang linh hồn hoa dại,
một ngày làm chiếc lá khô rơi...
Cho em,
một ngày thiết tha loài bướm trắng,
một ngày nằm lên cỏ non tươi,
một ngày đắm say niềm hạnh phúc,
và chỉ một ngày... để nhớ, để yêu anh...
Hãy cho em,
một ngày để nhìn mây trời viễn xứ,
một ngày nghe tiếng gió lao xao,
một ngày đi giữa rừng hoa tím,
một ngày tắm mát những giọt mưa...
Cho em,
một ngày hóa thân làm cát bụi,
một ngày biến thành kẻ chơi vơi,
một ngày mang linh hồn hoa dại,
một ngày làm chiếc lá khô rơi...
Cho em,
một ngày thiết tha loài bướm trắng,
một ngày nằm lên cỏ non tươi,
một ngày đắm say niềm hạnh phúc,
và chỉ một ngày... để nhớ, để yêu anh...