truongthanhthuduc
06-07-2012, 11:10 AM
http://farm2.anhso.net/pic/m/122250/31520111325205303/co-don-500.jpg
Sao mỗi ngày em lại nhớ nhiều hơn
Dù xa cách không dịu dàng như thế
Em cô đơn trong muôn trùng cô lẻ
Biết bao giờ thương nhớ lại khôn nguôi
Đã xa nhau ngàn giây phút người ơi!
Em đếm đủ cô liêu mùa thay lá
Đếm nhớ thuơng trong muôn trùng xa lạ
Đếm cả dòng người vội vã lướt qua em
Chẳng thể nào em thấy được dịu êm
Dù em đếm hơn trăm ngàn nỗi nhớ
Chẳng thể nào trái tim thôi không sợ
Trọn kiếp buồn sẽ mãi mãi bên em.
Hồng Xanh
Sao mỗi ngày em lại nhớ nhiều hơn
Dù xa cách không dịu dàng như thế
Em cô đơn trong muôn trùng cô lẻ
Biết bao giờ thương nhớ lại khôn nguôi
Đã xa nhau ngàn giây phút người ơi!
Em đếm đủ cô liêu mùa thay lá
Đếm nhớ thuơng trong muôn trùng xa lạ
Đếm cả dòng người vội vã lướt qua em
Chẳng thể nào em thấy được dịu êm
Dù em đếm hơn trăm ngàn nỗi nhớ
Chẳng thể nào trái tim thôi không sợ
Trọn kiếp buồn sẽ mãi mãi bên em.
Hồng Xanh