jmcvietnam
06-07-2012, 11:13 AM
Chia tay em
Biết nhau chưa bao lâu
Mà sắp xa rồi nhỉ
Làm sao không suy nghỉ
Không thấy buồn chia ly
Liệu khi em ra đi
Có còn quay trở lại
Hay chỉ là thân ái
Qua thư từ và mail
Anh thấy nhớ em hoài
Những ngày xưa êm ái
Tình yêu chưa nếm trải
Đã xa rồi em ơi
Như những cánh sao rơi
Vừa lóe lên lại tắt
Nhưng Tình yêu không mất
Như mặt trời trong tôi
Vẫn là em đấy thôi
ánh mắt với nụ cười
Lời thân tình cởi mở
Em bên tôi suốt đời
Dù không bạc như vôi
Nhưng làm sao đến được
Vẫn biết lời thề ước
Sẽ có ngày gặp nhau.
Thời gian có qua mau
Cho dù bạc mái đầu
Đừng quên nhau em nhé
Dù đi đâu về đâu/.
NVBao - 2011
Biết nhau chưa bao lâu
Mà sắp xa rồi nhỉ
Làm sao không suy nghỉ
Không thấy buồn chia ly
Liệu khi em ra đi
Có còn quay trở lại
Hay chỉ là thân ái
Qua thư từ và mail
Anh thấy nhớ em hoài
Những ngày xưa êm ái
Tình yêu chưa nếm trải
Đã xa rồi em ơi
Như những cánh sao rơi
Vừa lóe lên lại tắt
Nhưng Tình yêu không mất
Như mặt trời trong tôi
Vẫn là em đấy thôi
ánh mắt với nụ cười
Lời thân tình cởi mở
Em bên tôi suốt đời
Dù không bạc như vôi
Nhưng làm sao đến được
Vẫn biết lời thề ước
Sẽ có ngày gặp nhau.
Thời gian có qua mau
Cho dù bạc mái đầu
Đừng quên nhau em nhé
Dù đi đâu về đâu/.
NVBao - 2011