PDA

View Full Version : Tình khờ


grdoor
06-07-2012, 11:14 AM
Nhớ không em ngày đó
Ta vẫn còn có nhau
Sao giờ em bước mau
Để nỗi đau còn mãi
Lòng anh đang tê tái
Biết phải làm sao đây
Tình ta đang đong đầy
Giờ đây em hút cạn
Tình giờ như hạt sạn
Làm tan nát cuộc tình
Xác thân mình đau nhói
Giật mình ta tự hỏi
Cuộc đời có bao lâu
Sao ông trời không thấu
Cứ làm sầu mi ai
Đời có lắm chông gai
Bi hài lẫn vui sướng
Ta thương ai ai thương
Sao vấn vương lạ thế
Và cuộc đời vẫn thế
Dù thế giới đổi thay
Dù em không còn đây
Vẫn yêu em,yêu em:sut-rang: